Bí mật vụ đĩa bay rơi ở Roswell

Bí mật vụ đĩa bay rơi ở Roswell - Kỳ 2: Các nhân chứng tiết lộ

Kỳ 2: Các nhân chứng tiết lộ

Thực tế cho thấy, có những bằng chứng của nhiều quân nhân và dân thường, những người trực tiếp liên quan đến sự kiện này, khẳng định rằng thông cáo báo chí về vụ rơi đĩa bay mà đại tá William Blanchard của phi đội ném bom số 509 ở Roswell đưa ra là đúng sự thật. Còn thông cáo thứ hai về vụ rơi khinh khí cầu quan sát thời tiết chỉ là một câu chuyện giả tạo mà chính quyền Mỹ vội vàng đưa ra để che giấu sự thật.

Quan chức quân sự Mỹ kiểm tra các mảnh vỡ thu được ở thị trấn Roswell.


Những ai đã từng biết và làm việc với Blanchard đều nhận xét rằng ông là một người kiên định, nghiêm túc, thực tế chứ không phải loại người tự đem mình và lực lượng không quân ra làm trò hề. Nói một cách khác, nếu Blanchard đã đưa ra một thông cáo báo chí tuyên bố có một đĩa bay rơi thì thực tế là đúng như vậy. Đại tá Blanchard sau này còn tiếp tục thăng tiến và được phong là đại tướng, Phó Tư lệnh Không quân Mỹ.

Nhân chứng đầu tiên mà các nhà điều tra tìm đến rất sẵn lòng làm chứng và cho phép sử dụng tên thật là Trung tá Jesse Marcel, sĩ quan tình báo thuộc phi đội ném bom số 509 ở Roswell. Ông là một người có năng lực và là một trong hai sĩ quan quân đội đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ rơi đĩa bay. Trong một buổi phỏng vấn được ghi hình vào năm 1979, Jesse Marcel tiết lộ: “... đó không phải là một khinh khí cầu quan sát thời tiết, cũng không phải là một chiếc máy bay hay một quả tên lửa... Loại vật liệu tìm thấy tại hiện trường có một đặc tính kỳ lạ. Nó không cháy, nhẹ bẫng, rất mỏng, không dày hơn lớp thiếc bọc phía trong các bao thuốc lá. Tôi đã cố gắng bẻ cong một mảnh nhưng không được. Chúng tôi thậm chí đã thử dùng búa đập nhưng nó cũng không bị lõm”.

Khám nghiệm tử thi người ngoài hành tinh.


Những mảnh vỡ này, theo lời kể của ông, không phải được làm ra từ loại vật liệu có nguồn gốc từ Trái Đất của chúng ta. Trên đường trở về căn cứ, ông còn dừng lại nhà mình và chỉ cho vợ và đứa con trai 11 tuổi xem những mảnh vỡ khác thường này. Một đoạn nhỏ dầm chữ I, có những chữ tượng hình kỳ lạ giống như các biểu tượng trên bề mặt của nó. Con trai của ông, Jesse Marcel con, giờ đây đang hành nghề y và cũng là một phi công lái máy bay trực thăng giỏi của lực lượng phòng vệ quốc gia, vẫn còn nhớ rất rõ sự kiện đó. Jesse Marcel có thể vẽ lại một cách chi tiết một số biểu tượng hiện trên những mảnh vỡ đó.

Năm 1947, cố đại tướng Thomas DuBose lúc đó mới chỉ là đại tá và là tham mưu trưởng dưới quyền đại tướng Ramey ở sở chỉ huy của Lực lượng không quân số 8 ở Forth Worth, bang Texas. Trước lúc mất vào năm 1992, đại tướng DuBose nói rằng chính ông là người đã nhận điện thoại của đại tướng Clements McMullen gọi đến từ sân bay Andrews ở thủ đô Oasinhtơn. Vị chỉ huy này đã ra lệnh cho ông “bịt” các thông tin liên quan đến sự kiện này bằng cách tạo ra một câu chuyện khác để đánh lạc hướng báo chí và dư luận.

Đại tướng đã về hưu Arthur E. Exon mới chỉ là trung tá khi còn công tác ở phi trường Wright ở Dayton, bang Ohio vào thời điểm tháng 7/1947, khi những mảnh vụn được người ta đưa về từ Roswell. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 1990, đại tướng Exon tiết lộ: “Người ta đã tiến hành đủ mọi thử nghiệm, từ phân tích hoá học, thử ứng suất, độ nén, uốn cong... các mảnh vỡ được mang vào các phòng thí nghiệm kiểm định vật liệu. Một số mảnh người ta có thể dễ dàng xé rách hoặc làm biến dạng nhưng có những mảnh khác dù rất mỏng nhưng lại cứng kinh khủng và không thể dùng búa đập lõm được”. Những người tiến hành phân tích loại vật liệu lạ này đều nhất trí rằng đây là các mảnh vụn đến từ vũ trụ.

Bằng chứng của Glenn Dennis cũng khiến ít người nghi ngờ về sự thật của vụ rơi đĩa bay ở Roswell. Glenn Dennis vẫn còn sống ở Roswell, bang New Mexico và là một thương nhân khá nổi tiếng. Năm 1947, Glenn Dennis lúc đó là một người làm công việc phục vụ các đám tang của công ty Ballard Funeral Home. Công ty này có một hợp đồng cung cấp dịch vụ tang lễ và cấp cứu cho sân bay Roswell.

Người ngoài hành tinh trong chiếc UFO rơi ở Roswell.


Trước khi biết được các thông tin về việc thu hồi các mảnh vỡ kỳ lạ ở Roswell, một buổi chiều, ông nhận được vài cuộc điện thoại của viên sĩ quan phụ trách tang lễ ở phi trường. Người này hỏi ông xem có còn loại quan tài nhỏ kín hay không. Ngoài ra, người này còn hỏi ông về cách thức bảo quản để giữ được vài ngày các tử thi mà đã tiếp xúc với môi trường. Trong lúc trao đổi với ông, viên sĩ quan đã vô tình hé lộ thông tin khi tỏ ra lo lắng về thành phần hoá học của các mô trong các tử thi này bị thay đổi.

Cuối buổi tối hôm đó, tình cờ ông vào bệnh viện trong căn cứ. Tại cửa sau của bệnh viện, ông quan sát thấy hai xe cứu thương của quân đội với những cánh cửa sau được mở toang. Từ đó thò ra những mảnh vỡ lớn từ chiếc đĩa bay bị rơi, trong đó có cả một mảnh có một dãy những biểu tượng khác thường ở trên bề mặt. Sau khi đã vào phía trong bệnh viện, ông gặp một nữ y tá trẻ mà ông quen biết. Ngay lúc đó, lực lượng quân cảnh phát hiện thấy sự có mặt của ông liền yêu cầu ông ra khỏi toà nhà.

Ngày hôm sau, ông gặp lại người nữ y tá đó. Cô giải thích cho ông chuyện gì đang diễn ra trong bệnh viện. Cô là một người ngoan đạo và đang trong trạng thái bối rối đến mức bị sốc. Cô kể lại rằng họ đã gọi cô đến để hỗ trợ cho hai bác sĩ tiến hành công việc khám nghiệm tử thi của một vài thi thể nhỏ bé không phải của con người. Cô nhắc đến thứ mùi kinh khủng, một thi thể vẫn còn trong tình trạng nguyên vẹn nhưng các thi thể khác thì đã bị nát bươm. Cô nhận thấy có những điểm khác biệt giữa bộ xương của chúng với bộ xương của con người. Đó là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Người nữ y tá này sau đó đã bị chuyển công tác và ông không bao giờ gặp lại.

Đình Vũ (Tổng hợp)

Đón đọc kỳ cuối: Dọa dẫm và bôi đen

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN