Cảnh tượng kinh hoàng bên trong ngôi trường bị Taliban thảm sát

Sàn lớp học loang lổ máu, bàn ghế ngổn ngang, sách vở xáo trộn, trên tường chằng chịt vết đạn… đã cho thấy sự tàn độc do phiến quân Taliban gây ra tại ngôi trường ở Peshawar, Pakistan.

 

Căn phòng nơi 60 học sinh bị tấn công khi đang nghe giảng loang lổ vết máu.


Ngay cả các phần tử Taliban ở Afghanistan cũng lên án hành động của nhóm khủng bố tấn công trường học quân đội ở Peshawar, chỉ trích đây không phải hành động "vì thánh chiến".


Sách vở của học sinh bị xáo trộn, nằm vương vãi trên sàn.


Một quyển sách vấy máu.


Những đứa trẻ xấu số đã bị bắn chết ngay trên ghế nhà trường, trong trạng thái hoàn toàn không được phòng vệ.


Vết đạn chằng chịt trên khắp các bức tường.





Một phóng viên đã không cầm được nước mắt khi làm việc tại hiện trường của vụ thảm sát kinh hoàng.


Nữ hiệu trưởng Tahira Kazi bị Taliban thiêu sống trước mặt các học sinh.


Căn phòng làm việc của hiệu trưởng, nơi một phiến quân ôm bom tự sát.



Chân dung các tay súng Taliban đã thực hiện vụ tấn công này.


Vụ tấn công kinh hoàng đã làm ít nhất 142 người thiệt mạng, trong đó có 132 trẻ em, và hơn 120 người bị thương, trong đó phần lớn là học sinh.


Những ngọn nến tưởng niệm được thắp tại ngôi trường bị Taliban tấn công.


Một ngày sau khi vụ thảm sát, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif ngày 17/12 tuyên bố tiếp tục thi hành án tử hình tại đất nước này - vốn bị trì hoãn từ năm 2008 – để trừng phạt những kẻ gây ra tội ác.



Hoàng Trang (theo D.M)

 

 

Nỗi đau tột cùng sau vụ thảm sát trường học Pakistan
Nỗi đau tột cùng sau vụ thảm sát trường học Pakistan

Vụ xả súng tấn công đẫm máu của phiến quân Taliban tại ngôi trường quân sự ở Pakistan ngày 16/12 cướp đi sinh mạng của 132 trẻ em đã để lại nỗi đau lớn trong lòng thành viên gia đình của các nạn nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN