Chuyến du lịch cắt qua cuộc khủng hoảng Ukraine

Đầu năm 2013, nhiếp ảnh gia người Anh Christopher Nunn quyết định đến quê hương của người bà là thị trấn Kalush ở tây Ukraine. Bà của ông rời nơi đây năm 15 tuổi và chưa bao giờ quay trở lại.

Không biết tiếng địa phương, chỉ có chiếc máy ảnh trên tay, ông ghi lại hình ảnh về cuộc sống hàng ngày của người dân Ukraine trong hành trình tìm kiếm sự kết nối với nguồn gốc Ukraine đã bị lãng quên trong gia đình mình. Ông dành nhiều thời gian “đi dạo quanh, uống vodka và hút xì gà”. Ông chia sẻ, Ukraine “như một thế giới khác đối với bản thân tôi”.

Hình ảnh một cậu bé tại khu vực Budenovsky, Donetsk, tháng 5/2014.


Ông ở Kalush một mình vào thời diểm các cuộc biểu tình bùng nổ ở thủ đô Kiev và những địa điểm khác tại Ukraine. Ông kể lại đã gặp nhiều người ở các phe khác nhau và theo ông “nhìn chung nhiều người trẻ mà ông biết kỳ vọng vào tương lai, nhưng cũng hiểu rằng mọi chuyện có thể sẽ khó khăn và bất ổn trong nhiều năm tới”.

Hành trình tìm về gốc rễ gia đình của nhiếp ảnh gia người Anh trở thành hành trình kể lại câu chuyện về cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Ukraine qua những tấm ảnh về những mẩu chuyện, con người, ngóc ngách của cuộc sống nơi đây...

hai cô bé đang chơi đùa trên đường Danylevskoho, Donetsk, tháng 5/2014.


Đơn vị quân đội Ukraine, khu vực Zaporizhia, tháng 5/2014.


Người biểu tình ở Donetsk tháng 3/2014.


Khu vực Posyolok, Kalush, tháng 2/2014.


Anh Oleg, thuộc nhóm phòng vệ Maidan, Kalush, tháng 2/2014.


Một linh mục nói chuyện với người dân địa phương ở Kalush về cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra tại Ukraine, tháng 2/2014.


Một chiếc xe của lực lượng an ninh Ukraine bốc cháy ngày 19/2/2014.


Nghĩa địa của người Do Thái, Kalush, tháng 2/2014.


Diana và Vladik, Kalush, tháng 2/2014.


Một phòng thí nghiệm hoang phế ở Kalush, tháng 2/2014.


Ông Ruslan, tháng 2/2014.


Donetsk tháng 1/2014.


Hành khách trên một chuyến tàu từ thành phố Lviv đến Dnepropetrovsk, tháng 1/2014.


Một khẩu súng lục, chụp ở Kalush, tháng 11/2013.


Một quyển catalogue của người bán bia mộ, Kalush tháng 11/2013.


Ông Valik, tháng 2/2013.


Hình ảnh ở thành phố Lviv tháng 2/2013.



Anh Tiếu (Theo B.I)




Miền Đông Ukraine  đổ nát, hoang tàn
Miền Đông Ukraine đổ nát, hoang tàn

Lệnh ngừng bắn đạt được từ tháng 9 ngày càng trở nên mong manh hơn khi các cuộc pháo kích vẫn diễn ra liên miên tại Đông Ukraine, và đằng sau đó là sự tiêu điều từ những công trình đổ nát, những người dân đang cố gắng xoay sở với cuộc sống gặp nhiều khó khăn...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN