Cuộc sống thú vị với sư tử ngay giữa New York

Những hình ảnh của cô bé Melanie Griffith và con sư tử nuôi trong những năm 1970 và mới được đăng tải đã khiến người xem hết sức ngạc nhiên xen lẫn cảm giác rùng rợn.

Gia đình của nữ diễn viên người Mỹ Melanie Griffith đã nhận nuôi con sư tử hoang dã có tên là Neil năm 1971. Và những hình ảnh dưới đây cho thấy một cuộc sống gia đình lạ lùng giữa họ.

Khi Griffith là một thiếu niên, mẹ cô- nữ diễn viên, Tippi Hedren và cha dượng, Noel Marshall, quyết định làm một bộ phim về những con thú lớn sau khi trở về từ một chuyến đi đến châu Phi. Một huấn luyện viên thú gợi ý rằng họ nên sống chung với một con sư tử, vì vậy hai người đã nhận nuôi Neil trong nhà ở New York.

Dưới đây là những hình ảnh tuyệt vời ghi lại thời gian họ sống với nhau:

Cô bé Griffith chơi với Neil trong bể bơi gia đình ở Sherman Oaks, California.


Neil cắn chân Griffith khi cô nhảy trong nước.


Griffith cho sư tử uống nước bằng... mồm.

Neil và Griffith còn ngủ chung giường với nhau.



Mẹ của cô cũng gắn bó với chú sư tử.


Hedren, diễn viên nổi tiếng với bộ phim "The Birds" (đạo diễn Alfred Hitchcock), tựa lưng vào Neil như là chiếc ghế đệm khi đọc báo.


Thậm chí họ còn đùa giỡn với nhau trên thảm.


Neil trong nhà bếp.


Như thể đây là điều bình thường nhất trên thế giới.


Ông Marshall và Neil.




Nhưng cuộc sống của gia đình Griffith với sư tử đã không có một kết thúc có hậu. Mặc dù gia đình cô gắn bó với Neil, Griffith đã bị thương sau khi cô bị tấn công bởi một con sư tử cái trong bộ phim gần đây, Roar.


CT (Theo Daily Mail)

Nồng nàn... sư tử ôm
Nồng nàn... sư tử ôm

Cộng đồng mạng đang lấy làm lí thú tìm xem trên mạng một đoạn video trong đó có cảnh một con sư tử cái sổ lồng tung mình vào một người đàn ông rồi cả hai ôm hôn thắm thiết như những cố nhân lâu ngày gặp lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN