Cuộc sống tiếp diễn trên đống đổ nát tại Dải Gaza

Trẻ em đến trường, chơi đùa, phụ nữ tất bật làm việc nhà... cuộc sống thường nhật vẫn diễn ra một cách bình lặng tại Dải Gaza, tuy nhiên điều khác biệt nổi bật nhất tại khu vực này là cảnh tiêu điều bên đống đổ nát, tàn dư của cuộc xung đột vừa kết thúc cách đây gần 2 tháng.

Xung đột tại Dải Gaza bắt đầu từ ngày 8/7 sau nhiều tuần căng thẳng giữa Palestine và Israel xung quanh vụ việc 3 thiếu niên người Israel bị bắt cóc, sát hại tại khu Bờ Tây và tiếp đó một thanh niên người Palestine đã bị sát hại trong một hành động trả đũa của người Israel.

Những cuộc tấn công liên hồi tại Dải Gaza chỉ dừng lại khi Israel và Palestine đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 26/8. Trong 51 ngày diễn biến căng thẳng, đã có 2.100 người Palestine và 70 người Israel thiệt mạng.

Một phụ nữ Palestine giặt quần áo tại Khuzaa, phía nam Dải Gaza, xung quanh bà là đống đổ nát ngổn ngang.


Những đứa trẻ vẫn hồn nhiên vui đùa tại khu Shejaia.


Liên Hợp Quốc ước tính có 60.000 ngôi nhà tại Dải Gaza bị phá hủy và 110.000 người dân nơi đây đã mất chỗ ở.


Cậu bé đăm chiêu nhìn ngôi nhà đổ nát.


Trên con đường đến trường của trẻ em tại Dải Gaza là những ngôi nhà bị phá hủy tan hoang.


Khuôn mặt phảng phất buồn của một em bé người Palestine.


Người phụ nữ thẫn thờ trước đống đồ đạc tại ngôi nhà chỉ còn trơ lại móng của bà.


Ngày 12/10, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã nhấn mạnh sự cấp thiết để thực hiện quá trình tái thiết tại dải Gaza nhưng bên cạnh đó ông cũng bày tỏ quan điểm "vòng luẩn quẩn xây dựng và tàn phá tại nơi đây cần phải chấm dứt".

Cùng ngày, hội nghị các nhà tài trợ quốc tế nhằm tái thiết Dải Gaza được tổ chức tại Cairo, Ai Cập với sự tham dự của quan chức cấp cao đến từ 50 quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế. Nhiều nước đã cam kết hỗ trợ hàng trăm triệu USD cho hoạt động tái thiết Dải Gaza. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cũng từng lên tiếng đề cập việc tái thiết Dải Gaza sẽ cần nguồn vốn khoảng 4 tỉ USD.


Một cậu bé quay lại ngôi nhà đã bị phá hủy, cố gắng tìm kiếm những gì còn sót lại.


Những căn lều tạm mỏng manh là hình ảnh đang trở nên phổ biến tại Dải Gaza.


Nhóm cậu bé tò mò chiêm ngưỡng bức tượng được phủ đất sét của nghệ sĩ người Palestine Eyad Sabbah. Những bức tượng này được tạo ra dựa trên hình tượng những người dân Palestine mất nhà cửa.


Video ghi lại hình ảnh về những bức tượng đất sét đầy ám ảnh:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Người phụ nữ Palestine vẫn cần cù làm việc nhà trong hoàn cảnh khó khăn.


Cả khu phố tiêu điều vắng bóng người.




Hà Linh (Theo Reuters)
Chạy trốn khỏi Gaza
Chạy trốn khỏi Gaza

Kể từ khi Israel tuyên bố mở rộng tấn công trên bộ tại Dải Gaza, hàng ngàn người Palestine đã phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN