Giây phút ông Hollande nhận tin báo khủng bố tấn công

Tổng thống Francoise Hollande được nhân viên báo hung tin rằng một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra bên ngoài sân vận động Stade de France, nơi ông đang ngồi theo dõi trận đấu bóng.


Vệ sĩ của ông Hollande báo tin dữ.

Khoảng 21h hơn ngày 13/11, ông Hollande đang theo dõi đội tuyển nước này đấu giao hữu với đội tuyển Đức tại sân vận động Stade de France thì vệ sĩ của ông bỗng ghé sát và thông báo rằng các vụ hỗn loạn bắt đầu xảy ra tại Paris và ngay tại nơi trận đấu bóng đang diễn ra.

Ngay thời điểm đó, nhà lãnh đạo Pháp đã ra lệnh sơ tán sân vận động sau khi tiếng nổ ở bên ngoài phát ra vào khoảng 21h17, át cả tiếng hò reo của hàng chục ngàn khán giả.

Ông bàng hoàng khi biết nước Pháp bị tấn công.

Sau đó, vào khoảng 21h36, tức 5 phút sau vụ nổ liều chết thứ hai xảy ra, Tổng thống Hollande được trông thấy rất buồn bã khi thực hiện một cuộc điện thoại từ phòng kiểm soát an ninh của sân Stade de France.

Theo cơ quan điều tra, ba kẻ đánh bom tự sát đã âm mưu tấn công vào sân vận động chật kín người tối hôm đó và gây ra một loạt vụ nổ. Thậm chí, một tên khủng bố còn có vé vào xem trận đấu và cố gắng trà trộn vào 80.000 khán giả nhưng những người bảo vệ sân đã phát hiện ra áo khoác của hắn giấu đầy thuốc nổ.

Tên này đã cho nổ áo khoác ngay lúc hắn bị lực lượng an ninh cản lại, khoảng phút thứ 15 của trận đấu. Các sĩ quan cảnh sát cho biết đối tượng này muốn kích nổ áo khoác giấu bom ở bên trong sân vận động để khiến hàng chục ngàn người có mặt hoảng sợ, dẫn đến một cuộc giẫm đạp đẫm máu.

Đội tuyển Đức đêm đó đã ngủ lại sân vận động chứ không vào thành phố rồi nghỉ tại khách sạn như đã định. Theo tờ Guardian, đội tuyển Pháp cũng ngủ ở sân Stade de France với đội tuyển Đức để thể hiện tình đoàn kết.

Người xem rời khán đài, tập trung dưới sân vận động chờ nguy hiểm lắng xuống.

Khán giả không thể ngờ rằng một trận đấu bóng hữu nghị lại là mục tiêu của những kẻ khủng bố liều chết.

Người hâm mộ rời sân Stade de France sau khi bị tạm giữ lại vì vấn đề an toàn.


Hoàng Trang (theo Dailymail)
Người Pháp xếp hàng hiến máu cứu nạn nhân khủng bố
Người Pháp xếp hàng hiến máu cứu nạn nhân khủng bố

Theo thông báo của công tố viên Paris, ít nhất 129 người đã thiệt mạng trong loạt vụ tấn công đẫm máu tối 13/11 và 352 người bị thương, trong đó 99 người đang rất nguy kịch. Người dân Pháp ngày 14/11 đã xếp hàng tình nguyện hiến máu nhân đạo, bên cạnh nhiều hoạt động tưởng nhớ các nạn nhân đã thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN