Lạ mắt xem người Viking xuống phố

Tháng sáu hàng năm, từ khắp nơi trên thế giới, hàng trăm người mô phỏng cuộc sống của người Viking lại đổ về một thị trấn nhỏ ở Thụy Điển có tên Höllviken để kỷ niệm một trận chiến diễn ra gần 900 năm trước: Trận chiến Foteviken.

Erik II Emune, một chiến binh người Đan Mạch, đã nổi dậy chống lại bác của mình là Vua Niels và con trai - hoàng tử Magnus. Ngày 4/6/1134, tại khu chợ ở Foteviken, Erik II Emune đánh bại Vua Niels. Hoàng tử Magnus bỏ mạng, Vua Niels cũng băng hà không lâu sau đó. Erik lên ngôi, nhưng bị ám sát ba năm sau đó.

Những người này sẽ đến một bảo tàng lịch sử sống có tên Foteviken, địa điểm tái dựng lại một ngôi làng ở thời kì cuối của người Viking với đầy đủ những công trình như nhà xông khói thịt, tiệm rèn, hội trường lớn.

Khoảng 10.000 du khách cũng sẽ tham dự hoạt động này và mua sắm tại một khu chợ của người Viking, nơi có khoảng 700 người buôn bán từ các loại trang sức tự làm cho đến vũ khí của người Viking.

Các hoạt động kỉ niệm diễn ra suốt cả năm và bằng cách đăng kí tham gia, những người yêu thích trải nghiệm lịch sử sẽ được sống lại cuộc sống của hàng trăm năm về trước của những người Viking lừng lẫy một thời.

Ông Stefan Nordgren (45 tuổi, quê ở Lödöse, Thụy Điển) trong trang phục của bối cảnh Trận chiến Foteviken.


Hai người đàn ông tranh thủ nghỉ giải lao trong sau các cảnh quay tái hiện lịch sử.


Ông Holger Braumann đóng vai một ngư dân trong ngôi làng Foteviken, đang đợi để rút tiền từ cây ATM tại trung tâm thương mại gần làng Viking.


Bánh rán là một loại đồ ăn lễ hội được ưa chuộng. Bên cạnh hoạt động tại một khu chợ, làng Viking còn có các hoạt động khác như làm đồ sắt, khắc gỗ, dệt ruy băng, nấu nướng...

Ba chàng Viking ăn bánh rán.


Dùng bữa tại một nhà hàng địa phương, Ragnar Wick, 45 tuổi, cho biết việc sống lại theo cách sống của những người Viking giống như một "thí nghiệm khảo cổ". Anh cho biết: "Tôi có nhiều vật dụng lịch sử. Và tôi vẫn sống một cuộc sống bình thường mỗi ngày, đón các con ở nhà trẻ, mua thực phẩm ở trung tâm thương mại và tôi thấy không có vấn đề gì nếu làm những việc đó trong trang phục của người Viking".

Theo Ragnar Wick, sống lại theo cách sống của những người Viking giống như một "thí nghiệm khảo cổ".


Còn với Kiin Wick, cô là người bán thực phẩm của người Viking trong lễ hội. Các món ăn bao gồm các món hầm, bánh mì và nhiều thịt, cá.

Kiin Wick đưa các con đi mua thực phẩm ở một trung tâm thương mại gần nhà.


Đóng vai một chiến binh người Viking, Mathias Urkom quê ở Ystad (Thụy Điển) đang đứng trú mưa tại khu vực tái hiện bối cảnh trận đấu kiếm trong khu rừng gần Foteviken.


Nille Glæsel, 53 tuổi và cậu con trai Magnus sống ở Tjøme, Na Uy tham gia vào hoạt động tái hiện lại lịch sử.


Thorsten Dechow quê ở Neumünster, Đức, là một nghệ sĩ điêu khắc sừng. Tại Foteviken, ông đóng vai một pháp sư.


Elli Borggren, 30 tuổi, một người phụ việc tại cửa hàng, đóng vai chiến binh trong kì nghỉ của mình.



Anh Tiếu
(Theo Nat GEO)
Vì sao người Viking rời bỏ Greenland?
Vì sao người Viking rời bỏ Greenland?

Khi chọn Greenland làm nhà mình, hẳn người Viking đã trông đợi sẽ phát triển ở đây. Nhưng cuối cùng có vẻ như họ đã bị đánh bại bởi thời tiết khắc nghiệt, sự cô độc và rất có thể là cả vì khẩu phần ăn thịt hải cẩu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN