Lễ xá tội gà tây qua các đời tổng thống Mỹ

Lễ xá tội gà tây đã trở thành một sự kiện hàng năm được duy trì qua nhiều đời tổng thống Mỹ. Ông Abraham Lincoln được cho là vị tổng thống đầu tiên “tha tội” gà tây vào năm 1863 khi ra lệnh thả con gà dành cho Lễ Tạ ơn và để con trai ông nuôi nó.


Năm 1963, Tổng thống Kennedy đã trao trả chú gà tây “phục vụ” trong Lễ tạ ơn của Nhà Trắng cho trang trại. Kể từ đó, những đời tổng thống Mỹ sau này đều thả gà tây ra các vườn thú thay vì ăn thịt chúng.


Tuy nhiên, lễ xá tội chỉ trở thành một sự kiện chính thức vào năm 1989, khi Tổng thống George H.W. Bush tuyên bố con gà tây năm đó đã được “tổng thống xá tội” và một truyền thống độc đáo đã ra đời.


Tổng thống Harry S. Truman vuốt ve bộ lông của chú gà tây trong lễ giới thiệu tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng vào ngày 18/11/1952.


Tổng thống Eisenhower (bên trái) thích thú trước con gà tây giống Kentucky Colonel nặng khoảng 15kg do Liên đoàn Gà tây quốc gia giới thiệu, ngày 17/11/1954. 


Tổng thống Kennedy và chú gà nặng 20kg đeo biển "Chúc Tổng thống ngon miệng". Ông Kennedy đã thả tự do cho con vật vào ngày 19/11/1963.


Tổng thống Johnson tha tội cho gà tây ngày 16/11/1967.


Tổng thống Nixon thực hiện lễ xá tội gà tây ngày 19/11/1969.


Tổng thống Gerald R. Ford tha chết cho một con gà tây vào ngày 20/11/1975.


Gia đình Tổng thống Jimmy Carter dự lễ tha tội gà tây ngày 21/11/1978.


Tổng thống Bush tha tội cho gà tây trong dịp Lễ Tạ ơn, ngày 24/11/1992.


 Ông Stuart Proctor, chủ tịch Liên đoàn Gà tây Quốc gia ôm con gà tây giới thiệu với Tổng thống Bill Cliton tại Nhà Trắng ngày 23/11/1994.


Tổng thống Clinton bế cháu trai tên Tyler tuyên bố "tha chết" cho gà tây, ngày 22/11/2000.


Tổng thống George W. Bush ngạc nhiên trước chú gà tây tên "Tự do"ngày 19/11/2001.


"Ánh mắt lạ" của ông Bush dành cho chú gà  mùa Lễ Tạ ơn năm 2004.


Tổng thống Obama cùng hai cô con gái là Malia và Sasha xá tội cho gà tây trước ngày Lễ Tạ ơn năm 2009.


Chú gà tây tên Táo "diện kiến" Tổng thống Obama và 2 cô con gái, ngày 24/11/2010.



Hoàng Trang

Tạm gác chính trường, Tổng thống Mỹ tha mạng gà tây
Tạm gác chính trường, Tổng thống Mỹ tha mạng gà tây

Không giấy bút, không thảo luận, không suy tính. Đó là một ngày thanh thản ở Nhà Trắng với Tổng thống Mỹ Barack Obama, khi đối tượng chiếm lĩnh tâm trí của ông là một chú gà tây trắng muốt, sinh vật đang chờ đợi để được tha mạng theo truyền thống hàng năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN