‘Sản vật’ hậu giải tán ‘Chiếm Trung tâm’ ở Hong Kong

Ngày 11/12, hơn 200 người biểu tình "Chiếm Trung tâm" ở Admiralty, Hong Kong (Trung Quốc) đã bị bắt và để lại đằng sau nhiều “sản vật” mang tới, nhưng đáng chú ý hơn cả là hệ quả mà nó gây ra.




Từng người, từng người một bị cảnh sát bắt giữ vì tụ tập phi pháp và gây trở ngại cho nhân viên cảnh sát thực hiện nhiệm vụ… Có người tự nguyện đứng lên đi ra xe cảnh sát, nhưng cũng có người bất hợp tác buộc cảnh sát phải khiêng đi.




Và khi, người biểu tình cuối cùng bị dẫn giải đi, phía sau họ là ngổn ngang những gì đã mang tới.

Đó là một đôi dép lạc chủ…


… hay một lọ kem dưỡng da dùng dở.


Đó còn là những chiếc mũ, chiếc kính bảo hộ từng xuất hiện trong các hành động đối đầu với cảnh sát…


… hay một chiếc mặt nạ đã bị giẫm bẹp.


Những con đường đi qua Admiralty và Central, nơi có nhiều con phố bị người biểu tình chiếm giữ trong 75 ngày, hiện đã thông suốt. Nhưng giống như phát biểu của ông Chung Kim-wah, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Xã hội thuộc Đại học Bách Khoa Hong Kong ngay cả khi kết thúc, phong trào “Chiếm Trung tâm” đã “xé rách xã hội” Hong Kong. Clip dưới đây phần nào đã minh chứng cho nhận định này:



 


Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)

 

Hàng loạt nhân vật 'nổi tiếng' ở Hong Kong bị bắt
Hàng loạt nhân vật 'nổi tiếng' ở Hong Kong bị bắt

Hơn 200 người tụ tập phi pháp và gây trở ngại cho nhân viên cảnh sát thực hiện nhiệm vụ ở Hong Kong đã bị bắt giữ, trong đó có rất nhiều nhân vật khá 'nổi tiếng' trên chính trường, truyền thông và giải trí.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN