Trường Sa náo nức đón Tết sớm

Không khí đón chào xuân mới Ất Mùi đang lan đến mỗi bản làng, vùng quê của Việt Nam. Tại quần đảo Trường Sa, quân và dân cũng đang náo nức chuẩn bị đón chào xuân mới. Ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức từ quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc:

Những phần quà Tết từ đất liền theo tàu 996 đến với đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa.


Tại đây, đại tá Ngô Duy Đỗ, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 (Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân) đã trao quà Tết cho quân và dân xã đảo Song Tử Tây.


Xã đảo Song Tử Tây hiện có hàng chục hộ dân ra sinh sống. Vợ chồng anh Nguyễn Thành Trung (quê ở Cam Ranh) và chị Trương Thanh Xuân (quê ở đảo Bình Ba) mà một trong những hộ dân như vậy.


Trên đảo không trồng được hoa mai. Do đó, hai anh chị đang sửa sang lại cây mai giả để chuẩn bị đón xuân mới.


Chị Xuân cho biết, nhờ có chậu mai này mà không khí đón xuân tại đảo không khác nhiều so với đất liền.


Tại đảo Sơn Ca, các chiến sĩ cũng đang chuẩn bị cho việc gói bánh chưng.


Mỗi người một việc: người lo chẻ lạt, người rửa lá, vo gạo. Ai cũng cẩn thận để có những chiếc bánh ngon nhất.


Lá bàng vuông (bên phải)được tận dụng để gói bánh cùng với lá dong.


Thành quả của các chiến sĩ.




Giao lưu văn nghệ mừng xuân mới.


Tại các đảo chìm như Đá Nam, Đá Thị, mặc dù điều kiện khó khăn hơn nhưng không vì thế mà không khí Tết bị giảm đi.


Lợn và lá dong được vận chuyển ra đảo để các chiến sĩ đón Tết.


Trao quà Tết tại đảo Nam Yết.


Những chú lợn chuyển ra đảo sẽ được chăm sóc cẩn thận đến Tết.


Với sự quan tâm của các cấp chính quyền và đồng bào cả nước, các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa sẽ đón một cái Tết tươi vui, đầy đủ.



Thực hiện: Hoàng Dương
Tết sớm trên đảo Sơn Ca
Tết sớm trên đảo Sơn Ca

Cách đất liền hơn 300 hải lý nhưng không vì thế mà không khí đón Tết trên đảo Sơn Ca (thuộc huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) bớt đi hương vị cổ truyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN