“U19 Việt Nam ghi bàn chưa vậy?”

Đó là câu hỏi của những người đang phải đi ngoài đường, tranh thủ tấp vào các điểm quán cà phê bóng đá ven đường để hỏi, trong trận chung kết bóng đá U19 Việt Nam – Nhật Bản, diễn ra tối ngày 13/9.


Dù không được vào sân, nhưng mọi người cổ vũ nhiệt tình cho đội U19 Việt Nam. Dù chúng ta đã thua, nhưng theo nhận xét của các cổ động viên, đây là  lứa cầu thủ tiềm năng cho những giải đấu tới tại khu vực:


Trận chung kết U19 Việt Nam - Nhật Bản thu hút nhiều thành viên gia đình cổ vũ.


Các quán cà phê bóng đá luôn đông ngẹt các fan hâm mộ


Trong lúc trận đấu diễn ra, đường phố khá vắng, những quán ăn ven đường không có tivi vắng khách


Quán cà phê bóng đá trên phố Đội Cấn không còn chỗ để ngồi, khách phải kê ghế xuống lòng đường ngồi xem


Bãi xe không còn chỗ trống...


Người đi đường dừng lại xem tại những chỗ có màn ảnh rộng và luôn dừng lại hỏi: U19 đã ghi bàn chưa?


Nhiều khán giả cảm thấy buồn khi đội U19 Việt Nam bị dẫn bàn


Mọi người dồn lại cổ vũ cho đội U19 Việt Nam tại các điểm có chiếu màn ảnh rộng ven đường vào cuối trận khi những cơ hội gia tăng...


Chùm ảnh: Xuân Minh

“Sức nóng” CĐV  trước trận U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản
“Sức nóng” CĐV trước trận U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản

Trước trận đấu giữa U19 Việt Nam và Nhật Bản, mọi ngả đường hướng về sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào chiều 13/9 luôn đông nghẹt người đến cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN