Thơ: Áo Nâu ra đảo

Bài thơ "Áo Nâu ra đảo" của tác giả Lê Xuân Sơn.

Chú thích ảnh

Vào chùa mà chẳng lánh đời 
Các thầy đau đáu biển khơi nước mình
Trong từng tiếng mõ, câu kinh 
Lặng nghe da diết bao tình Trường Sa

Từ nay nhận đảo là nhà
Bồ đề vắng, lấy phong ba mát chùa
Từ nay giữa biển nắng mưa
Dầu đèn, kinh kệ sớm khuya chuyên cần

Hoằng dương Phật pháp tự tâm
Lại thêm việc nước lặng thầm chăm lo
Dù cho sóng cả, gió to
Dù cho đất mẹ khuất nhoà mây xa. 

Áo nâu ra biển bao la 
Chung tay quyết giữ sơn hà vẹn nguyên.

Lê Xuân Sơn
Những 'Nhịp điệu mới' cho Ngày Thơ Việt Nam 2023
Những 'Nhịp điệu mới' cho Ngày Thơ Việt Nam 2023

Sau 3 năm bị gián đoạn do dịch COVID-19, Ngày thơ Việt Nam năm Quý Mão 2023 sẽ trở lại với nhiều sự kiện, cách làm mới hơn trước. Với chủ đề “Nhịp điệu mới”, Ngày thơ Việt Nam năm 2023 lần đầu tiên được tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long - Di tích Quốc gia đặc biệt, Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO vinh danh. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN