Nước Anh bàng hoàng vì “khủng bố dao phay”

Ngày 23/5, Thủ tướng Anh David Cameron đã triệu tập cuộc họp khẩn của Ủy ban Đối phó Khẩn cấp (COBRA) để thảo luận về các biện pháp an ninh sau vụ tấn công kinh hoàng giữa ban ngày tại thủ đô Luân Đôn làm một quân nhân thiệt mạng.


 

Sát thủ tay lăm lăm dao phay kêu gọi dân tình quay phim, chụp ảnh. Ảnh: ITV

 

Phóng viên TTXVN tại Anh cho biết khoảng 14 giờ 20 phút chiều giờ địa phương ngày 22/5, hai thanh niên da màu đi xe hơi tông thẳng vào một thanh niên (sau đó được xác định là quân nhân) đang đi bộ trên đường tại quận Woolwich, phía đông nam Luân Đôn. Sau đó hai tên này dùng dao phay và dao nhọn đâm, chém nạn nhân cho tới chết trước sự chứng kiến của nhiều người qua đường.


Kinh hoàng hơn là một trong hai tên đã sử dụng điện thoại để quay lại cảnh tàn ác này. Đoạn băng được truyền thông Anh đăng tải cho thấy tên sát nhân da màu tay lăm lăm con dao đầy máu nói: “Chúng tôi thề với thánh Allah sẽ không bao giờ ngừng cuộc chiến này. Lý do của hành động hôm nay là vì những tín đồ Hồi giáo vẫn phải nằm xuống mỗi ngày”.


Tên này cũng xin lỗi những người chứng kiến cảnh tượng hãi hùng trước khi đưa ra những tuyên bố mang tính chính trị: “Tôi xin lỗi những người phụ nữ đã phải chứng kiến cảnh tượng này hôm nay, nhưng ở đất nước tôi phụ nữ cũng phải chứng kiến cảnh tương tự. Các người sẽ không bao giờ được an toàn. Hãy xóa bỏ chính phủ của các người, họ không quan tâm tới các người đâu!”.


Anh James Heneghan cùng bạn gái chứng kiến từ đầu sự việc kể lại sau khi ra tay sát hại chúng bảo những người xung quanh chụp ảnh, quay phim và gọi cảnh sát. “Có vẻ như chúng muốn được lên truyền hình”, anh nói.


Khoảng 20 phút sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát Anh có mặt và một trong hai tên sát nhân lao tới, hai tay hai dao đập vào xe cảnh sát. Trước sự hung hăng của chúng, lực lượng cảnh sát đã phải nổ súng bắn bị thương cả hai đối tượng. Ngày 23/5, cảnh sát Anh đã chính thức công bố lệnh bắt giữ 2 tên này để phục vụ điều tra.

 

Không dung thứ hành động khủng bố


Thủ tướng Anh Cameron đã mô tả vụ việc là “hành động khủng bố không thể dung thứ”, đồng thời khẳng định “bọn khủng bố sẽ không bao giờ chiến thắng”. Ngay trong đêm 22/5, ông Cameron đã rời Pari về Luân Đôn sớm hơn kế hoạch để xử lý vụ việc.


Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May cho biết mặc dù cảnh sát đang điều tra vụ việc, nhưng có dấu hiệu rõ ràng cho thấy đây là một hành động khủng bố. An ninh đã được thắt chặt tại doanh trại quân đội ở Woolwich cũng như các nơi khác ở Luân Đôn. Các cơ quan chức năng đã nâng mức cảnh báo sự việc lên mức nghiêm trọng vì lo ngại có thể sẽ xảy ra thêm những vụ tấn công khác.


Đây là vụ tàn sát có liên quan tới đạo Hồi tại Luân Đôn đầu tiên kể từ sau vụ đánh bom tự sát vào ga tàu điện tháng 7/2005. Thông tin về hai sát thủ chưa được tiết lộ song Reuters dẫn nguồn tin quan chức cho biết các nhà chức trách đang điều tra về một đường dây liên quan tới Nigiêria.


Các quan chức chống khủng bố của Anh gần đây đã cảnh báo một số cá nhân bạo lực cực đoan, còn được gọi là “những con sói đơn độc” và thường không có mối liên hệ với các tổ chức khủng bố, là một mối đe dọa lớn đối với an ninh. Mới đây nhất, vụ đánh bom tại Boston (Mỹ) cho thấy thách thức từ mối đe dọa “sói đơn độc” ngày càng lớn trong bối cảnh các chính phủ phương Tây gia tăng can thiệp quân sự ở bên ngoài.


L.D (tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN