Vòng loại Euro 2016: Người Hà Lan... mơ

Cuối tuần này, vòng loại Euro 2016 sẽ diễn ra và những chú ý được dồn đến cuộc đua giành suất đá trận play-off của Hà Lan. Trên lý thuyết, cánh cửa tới Pháp hè năm sau của đội bóng Da cam vẫn còn, dù chỉ hơi he hé, nhưng đoàn quân của HLV Danny Blind vẫn phải mơ điều kỳ diệu có thể đến.


Bảng A đã xác định được 2 đội bóng giành quyền tới Pháp mùa hè năm sau là Iceland và CH Séc. Cuộc đua lúc này chỉ còn là cuộc cạnh tranh vị trí thứ 3 để giành suất đá trận play-off giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan. Trong 2 lượt đấu cuối tại vòng loại, Hà Lan có thể bị loại ngay từ lượt trận này nếu giành những kết quả bất lợi. Hiện Hà Lan mới có được 10 điểm sau 8 lượt trận, xếp thứ 4 với 2 điểm ít hơn Thổ Nhĩ Kỳ và kém cả về thành tích đối đầu (hòa 1 - 1 trên sân khách ở lượt đi, thua 0 - 3 ở lượt về). Nếu không thể thắng đội bóng yếu nhất bảng Kazakhstan ở lượt đấu này, còn Thổ Nhĩ Kỳ giành 3 điểm trước CH Séc, Hà Lan sẽ chính thức chia tay VCK Euro 2016. Thậm chí trong trường hợp Hà Lan để thua Kazakhstan thì Thổ Nhĩ Kỳ chỉ cần hòa CH Séc vẫn sẽ giành suất đá play-off. Một kết cục đáng buồn cho những cầu thủ thuộc "thế hệ vàng" như Sneijder, Arjen Robben hay Robin van Persie.

Mọi thứ đang trở nên quá khó khăn với Danny Blind (phải) và các học trò.

Trên lý thuyết, cửa cho Hà Lan giành vé dự play-off vẫn đang mở, dù chỉ hơi hé. Đội bóng Da cam mong Thổ Nhĩ Kỳ thất bại trên sân của CH Séc, họ sẽ chiếm được vị trí thứ 3 nếu thắng Kazakhstan, đồng thời có luôn quyền tự quyết trước loạt trận cuối. Trong trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ hòa, hai đội sẽ có cùng 13 điểm như nhau. Lúc đó Hà Lan có quyền hòa CH Séc ở lượt cuối mà vẫn đi tiếp nếu Thổ Nhĩ Kỳ thất thủ trước Iceland ở lượt trận thứ 10. Nhưng cái khó cho Hà Lan là 2 đối thủ sắp tới của Thổ Nhĩ Kỳ là CH Séc và Iceland đều hết động lực thi đấu khi đã sớm giành vé dự VCK Euro 2016.

Thực tế trong bóng đá vẫn có những điều kỳ diệu tưởng như chỉ tồn tại trong thế giới cổ tích và đó chính là một trong những yếu tố làm nên sức hấp dẫn của môn túc cầu. Để có suất đá trận play-off, đội bóng của Danny Blind chỉ còn biết chiến đấu hết mình vì niềm hy vọng dù mong manh đó.

Ở một trận đáng chú ý khác, với 21 điểm, nhiều hơn đội đứng thứ 2 là Slovakia 2 điểm và hơn 5 điểm so với đội đứng thứ 3 Ukraine, Tây Ban Nha chỉ cần giành thêm 1 điểm ở 2 lượt trận cuối gặp Luxembourg (ngày 10/10) và Ukraine (13/10) là sẽ giành vé dự VCK tại Pháp vào mùa hè năm sau với tư cách nhất bảng.

Nhưng với tình hình chấn thương nơi hàng thủ của đội bóng lúc này, để kiếm thêm 1 điểm lúc này đang là thách thức lớn đối với La Roja. Trong 2 trận đấu tới, HLV Vicente del Bosque không thể có được những thủ lĩnh ở hàng phòng ngự là Sergio Ramos và Inigo Martinez do chấn thương. Thay thế cho những vị trí quan trọng này chỉ là những trung vệ non kinh nghiệm thi đấu gồm Nacho (Real Madrid) và cặp trung vệ của Bilbao là San Jose và Xabi Etxeita.

Cả ba trường hợp trên đều không phải là sự chọn lựa khiến cho HLV Del Bosque yên tâm, khi Mikel San Jose chỉ 3 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, Nacho cũng mới khoác áo La Roja đúng 1 trận, còn Etxeita thì là lần đầu tiên được gọi lên tuyển. Rõ ràng, việc phải chọn ra một người trong ba cầu thủ này để đá cặp với Gerard Pique ở vị trí trung vệ trong 2 trận đấu gặp Luxembourg và Ukraine quả là thách thức lớn cho HLV Del Bosque. Đó còn chưa kể tới việc Pique cũng đang sa sút phong độ. Ở trận Barca thất thủ trước Sevilla cuối tuần qua ở giải vô địch quốc gia, trung vệ này đã nhiều lần bị tiền đạo đối phương qua mặt một cách dễ dàng, trong đó có sai lầm rất ngớ ngẩn trong tình huống thủng lưới đầu tiên của Barca.
Thế Minh
Hà Lan tiếp tục hạ gục 'bò tót' Tây Ban Nha
Hà Lan tiếp tục hạ gục 'bò tót' Tây Ban Nha

Tây Ban Nha nợ chồng thêm nợ trước Hà Lan tại vòng bảng World Cup 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN