V-League 2015:

Bình Dương lên “kịch trần”, Đồng Nai tụt dốc

Bình Dương đã đăng quang thuyết phục trước 2 vòng đấu khi hòa Hải Phòng 0 - 0 trên sân Lạch Tray với khoảng cách hơn đối thủ cạnh tranh là FLC Thanh Hóa đến 6 điểm. Đội bóng đất Thủ đã cho thấy sức mạnh, đẳng cấp của mình và đăng quang trong sự tâm phục của các đối thủ khi lập kỷ lục lần thứ 4 vô địch V-League.

Đúng như nhận định, Becamex Bình Dương đến làm khách trên sân Hải Phòng với mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiến sát tới chức vô địch.

V-League 2015. Tuy nhiên, với thế trận giằng co, cả chủ nhà Hải Phòng và đội khách Bình Dương đã không một lần chọc thủng lưới của nhau. Chỉ có được 1 điểm, nhưng với việc FLC Thanh Hóa không tận dụng tốt lợi thế sân nhà và để đội khách QNK Quảng Nam lội ngược dòng đã được “mặc định” đánh bại với tỷ số 3 - 4, chức vô địch cho đội bóng đất Thủ.

Bình Dương (trái) đăng quang vô địch trước 2 vòng đấu.


Ở khu vực cuối bảng xếp hạng, Hoàng Anh Gia Lai đã sống dậy giấc mơ trụ hạng khi có cú lội ngược dòng ngoạn mục trước đội bóng thủ đô Hà Nội T&T với tỷ số 3 - 2 đầy ấn tượng. Ở trận đấu này, trước đội bóng đang có phong độ rất cao và được đánh giá hơn hẳn là Hà Nội T&T, các cầu thủ trẻ HAGL đã có hiệp 2 thi đấu bùng nổ ngược dòng thành công. Việc dễ dàng dẫn trước 2 bàn khiến Hà Nội T&T chủ quan và chơi chùng xuống trong hiệp 2 và điều đó đã khiến họ trắng tay tại Plâycu.

Trận này, các cầu thủ Hà Nội T&T thi đấu đã không thực sự tỉnh táo và tỏ ra ức chế với trọng tài chính điều khiển trận đấu. Điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý thi đấu của họ. Nhưng Hà Nội T&T không thể đổ lỗi thua trận là do ức chế. Một đội bóng đang có phong độ rất tốt với 11 trận bất bại, sở hữu hàng loạt tuyển thủ quốc gia cùng các ngoại binh có chất lượng cao nhưng bất ngờ “ngã ngựa” cùng với cách chơi “rối như canh hẹ”, đặc biệt là hàng hậu vệ và thủ môn trong hiệp 2 quả thực là quá bất ngờ. Có thể trong bóng đá có những điều không hợp lý vẫn thường xảy ra. Nhưng với những bàn thua hớ hênh như vậy, có điều gì đó bất ổn xảy ra trong nội bộ đội bóng này, khiến người xem không khỏi ngỡ ngàng.

Chân dung nhà vô địch Bình Dương (tính đến hết vòng 24):

*Giành nhiều chức vô địch nhất (4 lần)

*Giành nhiều chiến thắng nhất (15 trận thắng)

*Sở hữu hàng công mạnh nhất (52 bàn thắng)

*Thi đấu sân khách tốt nhất (thắng 7/12 trận)

*Hiệu số bàn thắng bại cao nhất (hiệu số bàn thắng bại là +24)

*Để thua ít nhất (thua 5 trận) lHiệu suất ghi bàn tốt nhất (trung bình 1 trận là 2,17 bàn)

Trong khi đó, ở vòng đấu này, Đồng Nai phải làm khách trước một đối thủ hơn hẳn mình về tầm vóc cũng như chuyên môn chiến thuật là Đồng Tâm Long An. Tuy nhiên, trong suốt 90 phút thi đấu, Đồng Nai cũng đã thể hiện được lối chơi kiên cường, gỡ hòa 4 - 4 trước chủ nhà Đồng Tâm Long An. Được 1 điểm trên sân khách, nhưng Đồng Nai cũng khó có thể thoát khỏi vùng lầy tụt hạng tại mùa giải này.

Với chiến thắng ấn tượng của mình, HAGL tạm thời vươn lên vị trí thứ 11 với 23 điểm, đẩy Đồng Tháp xuống vị trí thứ 12 và XSKT Cần Thơ xuống thứ 13 khi cả ba đội cùng được 23 điểm, nhưng kém hệ số bàn thắng thua với Hoàng Anh Gia Lai. Vị trí cuối bảng vẫn là Đồng Nai sau 24 Vòng đấu mới được 18 điểm. Với số điểm ít ỏi này, đội bóng Đồng Nai rất khó có thể thoát khỏi vũng lầy tụt hạng. Kết quả này, HAGL gần như chắc chắn có vé trụ hạng. Trong hai lượt trận cuối, HAGL sẽ tiếp ĐTLA trên sân nhà Plâycu vào ngày 13/9 và đến làm khách trên sân Sanna Khánh Hòa ngày 20/9. HAGL chỉ cần kiếm thêm 1 điểm là trụ hạng thành công vì trong trường hợp bằng điểm với Đồng Nai, HAGL vẫn xếp trên do hơn đối đầu.

Lê Sơn
Vòng 24 V-League 2015: Về đích sớm
Vòng 24 V-League 2015: Về đích sớm

Cuộc đua vô địch V-League 2015 sẽ sớm hạ màn ở vòng 24 này nếu FLC Thanh Hóa không vượt qua được QNK.Quảng Nam và B.Bình Dương có được 3 điểm trên sân Hải Phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN