V-League 2015: SHB Đà Nẵng thua trên sân nhà

Chiều 11/7, 7 cặp đấu của vòng 15 V-League đồng loạt diễn ra, trận cầu "đinh" của vòng 15 chính là cuộc chạm trán giữa hai đối thủ đầy duyên nợ đội chủ nhà SHB Đà Nẵng gặp Becamex Bình Dương trên sân Chi Lăng.

Xét về lý thuyết thi Becamex Bình Dương cần phải thắng ở Chi Lăng nếu không muốn bị FLC Thanh Hóa soán ngôi vô địch. Nếu kết cục bị mất ngôi đầu, Becamex Bình Dương sẽ dễ rơi vào giai đoạn khó khăn, giống như họ từng khủng hoảng ở những mùa giải trước. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đang "âm thầm" quyết tâm trở lại nhóm đầu bảng, để ít nhất hoàn thành mục tiêu Top 3. Như vậy, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức hoàn toàn còn cơ hội đua vô địch khi khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng Becamex Bình Dương bằng 3 trận thắng, trong khi mùa giải còn gần nửa chặng đường.

Cơ hội vào Top 3 đang mờ dần đối với SHB Đà Nẵng (áo cam). Ảnh: Trần Lê Lâm


Chính vì vậy, ngay khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài Phùng Đình Dũng vang lên và với lợi thế sân nhà cùng sự hò reo cổ vũ nhiệt thành của khá đông người hâm mộ có mặt tại sân Chi Lăng, những chàng trai sông Hàn đã sớm dâng cao đội hình và tạo nên nhiều pha sóng gió trước khung thành đối phương. Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng vẫn thiếu hẳn một tay săn bàn thiện nghệ để mang niềm vui đến cho người hâm mộ quê nhà.

Trong khi đó, đội khách Becamex Bình Dương lại thi đấu khá dè dặt và như có ý đồ để thăm dò đối phương ở những phút khởi đầu. Thầy trò Nguyễn Thanh Sơn (Bình Dương) triển khai lối đá phòng ngự chặt và khi có cơ hội thì tổ chức phản công nhanh để tìm cơ hội ghi bàn. Đội khách đã thành công ngay phút 25 khi trong một tình huống nhường nhau của 2 hậu vệ SHB Đà Nẵng bên phần sân nhà, buộc thủ môn Văn Hưng (25- SHB ĐN) phải lao ra để phá bóng, Quang Vinh (27-Bình Dương) đã không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng nhanh chóng tâng bóng qua tầm kiểm soát của thủ môn đối phương để ghi bàn. Tiếp theo, phút cuối hiệp 1, cầu thủ Moses (8-Bình Dương) bất ngờ sút bóng từ xa và Văn Học (4- SHB Đà Nẵng) không né người kịp để bóng chạm người đi thẳng vào lưới nhà giúp đội khách nâng tỷ số lên 2 bàn cách biệt.

Trong một thế trận không còn gì để mất, vào hiệp 2 HLV Lê huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng) quyết định dâng cao đội hình tấn công để tìm cơ hội rút ngắn tỷ số nhưng tất cả đều vô vọng khi các chân sút đội chủ nhà đã không thể thực hiện thành công các pha tấn công về phía khung thành đối phương. Một lý do nữa khiến các chân sút SHB Đà Nẵng nản lòng chính là sự xuất sắc của thủ môn Quốc Thiện Esele (29- Bình Dương) khi anh đã vô hiệu hoá mọi cú sút và đánh đầu của đối phương trong vị trí trấn giữ khung thành. Một trận đấu có thể nói là SHB Đà Nẵng tự thua là chính, bởi đội khách thi đấu thật sự chưa hết sức mình.

Với trận thua này, con đường hy vọng vào tốp 3 của SHB Đà Nẵng ở mùa giải này càng trở nên mong manh hơn.
Văn Sơn (TTXVN)
Vòng 14 V-League 2015:  Tâm điểm Gò Đậu
Vòng 14 V-League 2015: Tâm điểm Gò Đậu

Cuối tuần này, lượt về V - League 2015 sẽ diễn ra và màn so tài giữa B.Bình Dương với Sông Lam Nghệ An (SLNA) sẽ là trận cầu tâm điểm. Trong khi đó Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sẽ không có được đội hình mạnh nhất ở trận gặp Hải Phòng do nhiều cầu thủ chấn thương...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN