Nậm Mười ấm áp ngày đông

Về Nậm Mười vào một ngày mùa đông cũng là để được một lần sống với cái lạnh mà các em học sinh vùng cao phải chịu đựng. Mùa đông ở vùng cao rất lạnh, nhưng tình người luôn sưởi ấm nơi đây.

 


Đầu tháng 12/2013, Đoàn Thanh niên Báo Tin Tức đã có chuyến đi tới với trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Nậm Mười (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái). Trường được chia thành nhiều điểm trường bán trú để thuận lợi cho việc đi học của các em học sinh. Nói là thuận lợi nhưng đa phần các em người Dao và Mông phải đi bộ từ 7-15km mới tới được nơi nuôi dưỡng giấc mơ học cái chữ.

 

 

Đoàn tình nguyện chuyển hàng đến điểm trường Làng Cò.


Có gần 90% thầy cô của trường nội trú tại trường để bám lớp, tận tụy chăm lo cho học sinh. Có thầy cô suốt 16 năm gắn bó và cống hiến tuổi thanh xuân của mình tại xã Nậm Mười, một xã vùng sâu của huyện Văn Chấn. Tại các điểm trường nội trú, ngoài việc dạy học, các thầy cô kiêm luôn cả việc chăm sóc các em, dạy cho các em từ việc nhỏ nhất như vệ sinh cá nhân, chải đầu, rửa mặt, lo cho các em từng bữa ăn, giặt từng tấm áo, nâng từng giấc ngủ để các em có sức khỏe đi học chuyên cần.

 

Mỗi ngày đến trường các em phải đi bộ hàng chục cây số đường rừng.


Thầy Nguyễn Xuân Toàn, Phó hiệu trưởng nhà trường, người trực tiếp phụ trách điểm trường Làng Cò kể, thời tiết thì giá rét quanh năm và trong những tháng mùa đông thì không thể trồng trọt được gì. Xe chồm lên chồm xuống và phải băng qua những con suối đã cạn nước. Để đến được lớp, học sinh phải đi bộ từ ba đến năm tiếng đồng hồ, thậm chí có bản cách trường hơn 10km đường rừng, vượt qua cả chục con suối và đèo dốc. Mùa nắng đường bụi bặm, mùa mưa đường lầy lội và khe suối nước lũ thường dâng lên bất ngờ. Nhiều em lúc đến được lớp học thì cả áo quần lẫn sách vở đều ướt sượt.

 

Đoàn thanh niên Báo Tin Tức chụp ảnh lưu niệm với các em.

Xúc động hơn cả khi chứng kiến bữa cơm của các em chỉ toàn rau. Hiếm lắm mới thấy một cặp lồng cơm có miếng lòng lợn xào măng. Nhiều người trong đoàn đã không thể bấm máy ghi lại những hình ảnh đó. Chuyến đi này, chúng tôi càng hiểu rõ hơn những khó khăn ở nơi đây. Con đường nhỏ hẹp, ven theo các triền núi, một bên là vực thẳm, nhìn xuống thấy những mảnh ruộng bậc thang trơ gốc rạ, một bên là vách núi dựng đứng. Đường trơn nhầy nhụa, đá hộc lổn nhổn trên khắp quãng đường đến trường.

 

Nhiều em học sinh nơi đây vẫn phải đi chân đất đến trường.

 

 

 

Niềm vui khi các em được nhận những cuốn truyện tranh hấp dẫn.


Quà tặng cho các em nhỏ của trường đã được Đoàn thanh niên Báo Tin tức chuẩn bị chu đáo, đó là những quyển vở ô li, những chiếc áo ấm, mũ len, găng tay theo từng cỡ cho các bé từ lớp 1 đến lớp 5, là những đôi dép, đôi tất, những hộp bánh, cái kẹo. Chúng tôi trao quà đến tận tay các bé, trở về lớp nhìn các bé ấm áp, hạnh phúc, chúng tôi biết chuyến đi này có ý nghĩa biết bao.

 

Những đôi dép, đôi đất giúp các em ấm hơn phần nào.


Tất cả mọi người rất cảm động khi chúng tôi đã vất vả đường xa lên đến đây mang quà cho các cháu. Với chúng tôi thì thực sự còn cảm động hơn nhiều bởi đã chứng kiến những khó khăn và vất vả mà các thầy cô và các em học sinh đã vượt qua để lấy được “cái chữ”. Chúng tôi ai nấy cũng ước gì có thể làm nhiều hơn nữa cho điểm trường Làng Cò.

 

Lê Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN