Đẹp mà không đẹp: Nói chuyện người, ngẫm chuyện ta

27 tuổi, xinh đẹp, tài năng, tràn trề nhựa sống, nữ diễn viên Vanessa Hudgens đang có một tình yêu đẹp với cậu bạn trai 24 tuổi Austin Butler. Nhưng câu chuyện tình yêu của họ không may thay lại đang có khả năng vướng vào vòng… lao lý.

Hành động tưởng chừng vô hại của đôi trai gái.

Chuyện chẳng lành như từ trên trời rơi xuống sau kì nghỉ cuối tuần mừng ngày lễ tình nhân của đôi trai gái ở thành phố Sedona, tiểu bang Arizona, Mỹ khi các nhà chức trách địa phương đang tiến hành một cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc Hudgens và Butler đã có hành vi phá hoại hình ảnh của núi đá sa thạch ở thành phố Sedona.

Trên mạng xã hội Instagram ngày 15/2, nữ diễn viên Hudgens nổi lên từ vai diễn Gabriella Montez trong serie phim đình đám “High School Musical” của Disney, đã đăng tải tấm ảnh có tên của đôi tình nhân khắc trong hình trái tim trên mặt đá. Dù đã bị xóa đi sau đó, nhưng tấm ảnh vẫn kịp để lại một vấn đề không hề nhỏ. 

Theo tuyên bố của ông Brady Smith, người phát ngôn của rừng quốc gia Coconino, nhiều khả năng tác phẩm tình yêu của đôi trai gái được khắc trong quận Red Rock Ranger thuộc rừng quốc gia Coconino, và nếu việc này được kiểm chứng, đó là hành vi vi phạm luật liên bang vì hủy hoại “bất kì địa điểm tự nhiên hay tài sản nào của nước Mỹ”. Dù với đôi trai gái, việc khắc tên có thể chỉ là một kỷ niệm vui, nhưng mức án phạt tối đa của nó lại vô cùng nghiêm túc:  5.000 USD tiền phạt  hoặc sáu tháng tù giam.

Ông Smith giải thích, không như quan điểm kỷ niệm tình yêu hay dấu mốc trong cuộc đời..., bản chất của việc khắc tên hay hình vẽ lên các dãy đá tại thành phố Sedona hoặc ở các khu vực lân cận luôn là sự phá hoại. Nguy hại hơn, hành động vi phạm của người đi trước lại khuyến khích hành động vi phạm của người theo sau. Cứ như vậy, người này kéo theo người kia, hình vẽ này kéo theo hình vẽ khác và vẻ đẹp tự nhiên của khu vực cũng dần dà theo đó biến mất. “Việc khắc vẽ ở bất kì dạng thức nào cũng tác động đến vẻ đẹp tự nhiên của khu vực”, ông Smith khẳng định.

Dù cuộc điều tra địa điểm xuất hiện hình vẽ tình yêu của nữ diễn viên Hudgens vẫn đang tiếp tục diễn ra và chưa đi đến kết luận, song những tòa án công lý đã sớm thành hình trên các mạng xã hội. Trên trang Instagram của nữ diễn viên Hudgens, một thành viên có tên _jamie_jeffries_ thể hiện thái độ bức xúc: “Nhiều người Arizona rất nỗ lực bảo tồn vùng đất này và giữ gìn hình ảnh đẹp của bang. Việc đến nhà của người khác và thực hiện hành vi phá hoại là thô lỗ và thể hiện sự thiếu tôn trọng với chúng tôi, những người thật sự coi trọng giá trị của bang mình”.

Trong những búa rìu dư luận đang hướng vào nữ diễn viên Hudgens, có cả tiếng nói của con gái Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain cô Meghan McCain. “Kẻ khờ nào lại đi vẽ vời trên đá đỏ ở Sedona?! Tôi hy vọng Vanessa Hudgens sẽ bị trừng trị vì hành vi khắc tên trên một trong những địa điểm nổi tiếng nhất ở Arizona”, cô nói.

Sedona, thành phố được đặt theo tên của bà Sedona Arabella Miller Schnebly (1877-1950), người phụ nữ nổi tiếng với đức tính cần cù và hiếu khách, thu hút rất đông khách du lịch bởi vẻ đẹp rực rỡ của những núi đa sa thạch mỗi lúc mặt trời mọc hoặc khi hoàng hôn. Hoạt động phổ biến của du khách khi tới đây là đi bộ đường dài và đi xe đạp xuyên qua các con đường mòn trên núi. Khi đặt chân đến thăm rừng quốc gia Coconino, tấm biển chỉ dẫn luôn nhắc nhở khách du lịch: “Chỉ chụp mỗi hình ảnh, để lại mỗi dấu chân”. Nhưng có vẻ như nữ diễn viên Vanessa Hudgens đã chỉ lưu tâm một nửa.

Ngay tại Việt Nam, hành động vẽ, khắc, ghi tên với mục đính “đánh dấu”, “minh chứng tình yêu”, “kỉ niệm”… tương tự cũng xuất hiện với tần suất… nhan nhản tại các địa điểm du lịch, khiến những khu vực nổi tiếng của đất nước vốn trụ được sóng gió thời gian lại bỗng đâu trở nên nham nhở.

Không cần đi đâu xa, ngay tại thủ đô Hà Nội, chỉ cần để ý từ những bức tường nhà, bàn ghế trường học đến ghế ngồi xe bus, thân tượng, thành cầu… không khó để chúng ta bắt gặp những cái tên “đã ở đây” một cách vô lý và vô ý bằng đủ thứ màu mực theo nhiều hình thức. Tần suất xuất hiện của những hành vi này nhiều đến mức khiến người xem thấy quen và đành chấp nhận.

Vẽ bậy dù không phải là câu chuyện mới nhưng cũng chẳng phải là quá muộn để tiếp tục bàn. Bởi nói cho cùng, hành động tuy đã cũ nhưng xây dựng một lối sống văn minh thì không bao giờ là muộn.

Anh Tiếu (Tổng hợp)
Chuyên gia "hiến kế" cải cách Lễ trao giải Oscar
Chuyên gia "hiến kế" cải cách Lễ trao giải Oscar

Trước việc sức hút của Lễ trao giải Oscar ngày càng nhạt nhòa, các chuyên gia của tờ “New York Times” mới đây đã có bài “mổ xẻ” đưa ra vài gợi ý giúp các nhà tổ chức giải thưởng điện ảnh đình đám này kéo lại sự chú ý của công chúng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN