Suy ngẫm cuộc sống thăng trầm với tranh lập thể của Vũ Tuấn Việt

“Luân chuyển”: Chui vào vỏ ốc để thấy an toàn hay chính vỏ ốc lại là nơi thiếu an toàn nhất? là chủ đề của triển lãm tranh theo trường phái lập thể của họa sĩ Vũ Tuấn Việt, diễn ra từ ngày 27/7 – 27/8/2022 tại TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Họa sĩ Vũ Tuấn Việt giới thiệu những ý tưởng khi thực hiện triển lãm tranh "Luân chuyển" tại Toong, TP Hồ Chí Minh. 

Tiếp nối dòng chảy của “Dịch chuyển” tại Hà Nội, GốcCreation và Toong mang đến showcase cá nhân đầu tiên của họa sĩ Vũ Tuấn Việt tại TP Hồ Chí Minh mang tên “Luân chuyển” với hơn 30 tác phẩm được trưng bày. Đây là những tác phẩm đánh dấu đầy đủ quá trình khởi đầu, quan sát, đấu tranh, trải nghiệm và trưởng thành của Vũ Tuấn Việt trong 6 năm.

Người xem sẽ được đắm chìm vào một không gian có nhiều cảm xúc, nhiều hình mảng sắc nhọn cùng gam màu lạnh, từ ghi xám tối tăm đầy hoang mang, hoài nghi, cô đơn và lo sợ tới những nét vẽ rành mạch, cân bằng cùng gam màu sáng, ấm của sự trưởng thành, tự do, hứng khởi với cuộc đời.

Theo họa sĩ Vũ Tuấn Việt, với cảm nhận sâu sắc và chiêm nghiệm những thăng trầm trong cuộc sống, Tuấn Việt chuyển tải tất cả những tâm tư sâu lắng với đa góc nhìn vào tranh. Từ 12 bức tranh nhỏ ghép lại trên khung tranh với ý tưởng từ trò chơi ghép hình, bức tranh cứ thế được nhân lên khi có thêm những mảnh ghép và những câu chuyện về đời sống.

Chú thích ảnh
Khách thưởng lãm tranh tại triển lãm tranh "Luân chuyển".

“Việc theo đuổi những góc khuất trong tâm tưởng của xã hội hiện tại, bằng những cảm xúc trải nghiệm cuộc sống, tôi lựa chọn cho mình ngôn ngữ thể hiện giúp biểu đạt được rõ ràng hơn về ý đồ cảm giác, đó là lập thể. Những cấu trúc không gian cùng khối hình giúp tôi phân chia rõ ràng hơn sự đan xen giữa các mảnh ghép nhịp điệu thời gian mà tôi cảm nhận được”, họa sĩ Vũ Tuấn Việt chia sẻ.

Câu hỏi trăn trở “Chui vào vỏ ốc để thấy an toàn hay chính vỏ ốc lại là nơi thiếu ăn toàn?”, họa sĩ Vũ Tuấn Việt đã có giải đáp những điều đó qua những tác phẩm với những thông điệp thay vì hãy sống thoải mái trong vòng an toàn và né tránh những áp lực của thế giới xung quanh thì hãy “luân chuyển”. “Luân chuyển” từ nội tại, bằng sự tiến bộ phát triển, dám dũng cảm đương đầu với cuộc sống.

Chú thích ảnh
12 bức tranh nhỏ ghép lại trên khung tranh với ý tưởng từ trò chơi ghép hình của họa sĩ Vũ Tuấn Việt.

Họa sĩ Vũ Tuấn Việt tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2016, thành viên của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Nam Định và Hội Mỹ thuật Việt Nam. Vũ Tuấn Việt đã sớm chứng tỏ mình là một trong những làn gió mới của hội họa đất Thành Nam, thông qua hàng loạt các giải thưởng và dự án tham gia thực hiện: Giải Nhì (không có giải Nhất) Triển lãm tranh, ảnh toàn quốc bảng B mỹ thuật chuyên nghiệp cho học sinh, sinh viên do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức năm 2016; Top 10 tác giải đạt Giải đồng hạng Nghệ sĩ trẻ năm 2021 do Hội đồng nghệ thuật - Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm “Chúng ta đang nghịch gì”, VCCA…

Triển lãm “Luân chuyển” diễn ra trong khuôn khổ chương trình Art Resider nhằm hỗ trợ nghệ sĩ lưu trú, làm việc và sáng tác trong các không gian của Toong tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Viêng Chăn (Lào).

Tin, ảnh: Hải Yên/Báo Tin tức
Triển lãm tranh lưu động 'Ký họa chiến trường Khu V'
Triển lãm tranh lưu động 'Ký họa chiến trường Khu V'

Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), ngày 18/4, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức khai mạc Triển lãm tranh lưu động “Ký họa chiến trường Khu V” tại Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Linh, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN