Thí sinh bị liệt được sư thầy đưa đi thi Đại học

Bị khuyết tật bẩm sinh, gần 20 năm chỉ “biết bò”, với sự giúp đỡ của sư thầy trụ trì chùa Cảnh Linh (Kim Thành, Hải Dương), Nguyễn Mạnh Dương (Hải Dương) quyết tâm lên Hà Nội dự thi đại học.


Hơn chục năm bò đi học


Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bản thân bị liệt cả tay lẫn chân nhưng Nguyễn Mạnh Dương, cựu học sinh trường THPT Hà Bắc, Thanh Hà, Hải Dương vẫn quyết tâm lên Hà Nội dự thi ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia) với sự giúp đỡ của sư thầy Thích Thanh Ngọc, trụ trì chùa Cảnh Linh (Kim Thành, Hải Dương).


Ấn tượng bất kể ai gặp Nguyễn Mạnh Dương là cậu bé có đôi mắt sáng, nụ cười tươi và tính tình rất cởi mở, thân thiện. Mặc dù là lần đầu tiên được ra Hà Nội để dự thi, sức khỏe không được tốt, thân hình gày gò, chỉ nặng 40 kg nhưng Dương rất hi vọng sẽ được trở thành sinh viên trường ĐH Công nghệ, thỏa mãn giấc mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin của mình. 


Dương có đôi mắt sáng, thông minh và nụ cười tươi.


Sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh như những cậu bé khác, nhưng khi được 4 tháng tuổi, chân tay của Dương yếu dần, co quắp lại và ngày càng teo tóp. Bố mẹ đã đưa Dương đi khám và chạy chữa khắp nơi nhưng đều không có kết quả. Từ đó, mọi sinh hoạt, đi lại Dương đều phải có người phụ giúp. “Từ bé đến hết lớp 12, mẹ và bà ngoại kiên trì ngày ngày chở em đi học, đến lớp em chỉ ngồi một chỗ, đến hết giờ thì mẹ hoặc bà đến cõng ra xe chở về. Những lúc ở lớp hay ở nhà, không có người giúp, em thường bò để di chuyển lấy đồ vật”, Dương kể.


Năm học lớp 4, Dương được thầy Thích Thanh Ngọc nhận làm con nuôi và giúp đỡ, cưu mang, động viên em rất nhiều. Nói về “cơ duyên” này, thầy Thích Thanh Ngọc kể: “Tôi biết được hoàn cảnh của Dương qua cô giáo chuyên giúp đỡ các em bị khuyết tật ở địa phương. Khi đến nhà, thấy đứa bé mặt khôi ngô, đôi mắt sáng và nụ cười tươi bò chơi ngoài sân với cái quần rách bươm, tôi vào hỏi thăm. Hiểu thêm được hoàn cảnh khó khăn của Dương, thấy Dương ngoan ngoãn, thông minh và rất thiệt thòi nên tôi nhận làm con nuôi từ đó”.


Đến năm học lớp 5, gia đình Dương được sự động viên của thầy Ngọc đã đưa em đi Hải Phòng để mổ chân, với hi vọng sẽ giúp em có thể đi lại bình thường nhưng đôi chân em vẫn ngày một yếu đi, sức khỏe ngày càng giảm sút. Điều đáng buồn nhất, là dù bản thân chịu thiệt thòi nhưng đời sống tình cảm của Dương cũng nhiều muộn phiền khi bố mẹ em chia tay nhau lúc em học cấp 2.


Dương kể: “Đã có lúc em cảm thấy rất buồn khi thấy mình là gánh nặng của bố mẹ, ông bà, là người thừa của xã hội. Nhưng được sự động viên, yêu thương của mọi người, dù bố mẹ đã chia tay nhưng đều rất yêu thương, em thấy mình may mắn, và cần phải cố gắng hơn rất nhiều”.


Quyết tâm vượt khó


Mặc dù sức khỏe không được tốt nhưng Dương luôn nỗ lực và hàng năm đều đạt học sinh khá, giỏi. Thầy Thích Thanh Ngọc chia sẻ: “Năm Dương học lớp 5, với thành tích học tập tốt, đủ tiêu chuẩn đi thi học sinh giỏi huyện nhưng do không có điểm tổng kết môn thể dục nên em không được đi thi. Dương là đứa bé thiệt thòi nhưng có nghị lực sống và vượt lên hoàn cảnh rất cao”.


Thầy Ngọc chia sẻ thêm, ngay từ khi học cấp 2, Dương đã ước mơ trở thành kỹ sư Công nghệ thông tin, em còn lo lắng không có ai đưa em đi thi ĐH và thầy đã hứa sẽ đưa Dương đi thi. “Ngày hôm qua, hai thầy trò đi xe ô tô xuống Hà Nội rồi ở nhờ một người quen của tôi ở Hà Nội. Sáng nay, tôi mượn xe của người quen chở Dương đi làm thủ tục. Hai thầy con phải đi từ sớm vì không quen đường và Dương khó ngồi xe máy do chân bị liệt”, thầy Ngọc kể.


Thầy Thích Thanh Ngọc cõng Dương về phòng sau khi đến trường hoàn thành thủ tục dự thi.


Đưa đi thi, lo chỗ ăn ở, hôm nay, thầy Thích Thanh Ngọc đều cõng Dương lên phòng ở và cõng em vào phòng thi làm thủ tục. Không giấu nổi xúc động, thầy Ngọc kể: “Sáng nay, trên đường đi có đi qua một bưu điện, Dương giật áo tôi bảo, biết đâu sau này con có cơ duyên được làm việc ở đây thầy nhỉ. Nghe con nói vậy mà tôi muốn rớt nước mắt”.


Khi được hỏi có tự tin vào kỳ thi này không, Dương tươi cười: “Những kiến thức cơ bản thì em nắm khá vững, em sẽ cố gắng hết mình trong kỳ thi này. Em rất khâm phục anh Nick Vujicic bởi nghị lực vươn lên. Nick từng nói: 'Phép màu tuyệt vời nhất là sự biến đổi từ bên trong con người chúng ta', em tin rằng khi mình cố gắng thì sẽ làm được rất nhiều điều”.


Bài và ảnh: Thu Trang

Thí sinh hoàn tất đăng ký thi Đại học, Cao đẳng đợt I
Thí sinh hoàn tất đăng ký thi Đại học, Cao đẳng đợt I

Ngày 3/7, các thí sinh tham gia kỳ thi Đại học, Cao đẳng (đợt I) đã về các hội đồng thi để đăng ký thủ tục...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN