Dã tâm của Taliban

Một đoạn băng của BBC phát ngày 20/10 ghi lại cảnh một cậu bé 3 tuổi đang nghịch khẩu súng AK-47. Cậu bé đó sống tại Thung lũng Tangi nằm ở phía nam tỉnh Wardak (Afghanistan) - một trong những căn cứ địa của phiến quân Taliban. Kiểm soát hệ thống giáo dục chú trọng truyền bá tư tưởng Hồi giáo cực đoan và cho trẻ em tiếp cận sớm với các loại vũ khí, hình ảnh bạo lực, Taliban dường như đang có dã tâm đào tạo một lực lượng chiến binh thế hệ mới - những “cỗ máy giết người” để phục vụ cho mưu đồ chống lại chính quyền Afghanistan và các lực lượng NATO.

Cậu bé 3 tuổi say mê nghịch khẩu súng AK - 47.



Hình ảnh cậu bé 3 tuổi say mê nghịch AK-47 và tuyên bố: “Cháu sẽ dùng khẩu súng này bắn người” là minh chứng rõ ràng và đáng sợ nhất cho việc Taliban đang đầu độc thế hệ mầm non trở thành những kẻ giết người trong tương lai. Không ngăn cản đứa con chơi đùa với khẩu súng như chơi một món đồ yêu thích, cha cậu bé - một tay súng Taliban còn tỏ ra tự hào và hi vọng cậu bé sau này sẽ thành một chiến binh thánh chiến thực thụ.

Không chỉ dừng ở việc đầu độc những đứa con của chính mính, phiến quân Taliban còn chiêu mộ nhiều đứa trẻ mồ côi mới chỉ 4 - 5 tuổi và biến chúng thành những “quả bom sống”, thực hiện nhiệm vụ đánh bom liều chết tại Afghanistan. Theo quan điểm của Taliban, trẻ nhỏ là đối tượng dễ uốn nắn, dạy dỗ, và có thể trở thành “tay sai” đắc lực cho chúng.

Việc những đứa trẻ mới lên 5 tuổi nhưng có thể sử dụng thành thạo súng AK-47 là chuyện không còn lạ tại những khu trại huấn luyện của Taliban. Vào đầu tháng 7 năm nay, Bộ Nội vụ Afghanistan đã ngăn chặn được một vụ đánh bom liều chết, mà thật đau lòng là việc kẻ khủng bố nhận nhiệm vụ tấn công là một bé gái mới 8 tuổi.

Điều gì có thể khiến những đứa trẻ mới lên 4 - 5 tuổi nhưng trong lòng đã ngập tràn ý nghĩ hận thù, giết người cực đoan đến vậy? Đó là do chiến dịch “tẩy não” của Taliban. Trong ngôi trường tại những khu vực bị Taliban kiểm soát, trẻ em phải học các điều luật Hồi giáo. Chương trình học có thêm môn Toán và Khoa học nhưng bộ môn quan trọng nhất trong hệ thống giảng dạy tại trường bắt buộc phải là Kinh Koran và luật Hồi giáo Sharia. Taliban muốn bảo đảm tất cả các em học sinh đều phải được thấm nhuần tư tưởng đạo Hồi. Chỉ cần các em mắc phải bất kì sai phạm nào, như không thuộc một đoạn kinh hay nói chuyện trong giờ học thì sẽ bị đánh đập ngay lập tức. Khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, một em học sinh đã trả lời: “Muốn bảo vệ đất nước, gìn giữ Đạo Hồi”. Một học sinh khác thì cảnh cáo những “kẻ xâm lược” nên rời khỏi Afghanistan.

Dưới chế độ cai trị hà khắc của Taliban, trẻ nhỏ đã bị tước mất quyền làm người, buộc phải tiếp nhận “nền giáo dục” toàn bạo lực, súng ống và những tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Trong khi ở những nơi khác, trẻ em có quyền đi học, được phát triển toàn diện về thể chất và nhân cách để trở thành những người có ích cho xã hội thì tại Afghanistan, trong suy nghĩ của các em nhỏ chỉ đầy rẫy chết chóc và bạo lực. Lớn lên, các em sẽ lại bị cuốn vào những cuộc giao tranh đẫm máu với kết cục hoặc là “tử vì đạo” hoặc là trở thành kẻ giết người không ghê tay. Lối thoát nào dành cho những đứa trẻ đáng thương đang bị Taliban lợi dụng?

Hạnh Hoa

Cuộc sống bên trong thành trì Taliban
Cuộc sống bên trong thành trì Taliban

Một đoạn băng của BBC ghi lại cảnh một đứa trẻ Afghanistan đang nghịch khẩu súng AK-47. Cậu bé đó sống tại Thung lũng Tangi, nơi đội quân Taliban đang nắm quyền kiểm soát hệ thống tòa án và trường học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN