Tóm gọn hai tên trộm xe máy tại nhà thờ

Hai tên trộm xe máy tại nhà thờ Phú Cường trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã bị các hiệp sĩ săn bắt cướp tóm gọm vào hôm qua 19/3.

Khoảng 21 giờ ngày 18/03/2012, tại nhà thờ Phú Cường trên địa bàn tỉnh Bình Dương, hai tên trộm đã đột nhập vào nhà thờ lấy đi một xe máy hiệu
Exciter BKS 61G1 - 17346 của anh Nguyễn Tấn Thành ngụ tại xã Long Uyên, Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Sau khi anh Thành vào dự thánh lễ trong nhà thờ, quay ra thì không thấy xe đâu, vé xe vẫn còn. Nhận được tin báo, các hiệp sĩ săn bắt cướp Nguyễn Thanh Hải, Phạm Minh Tuấn, Phạm Anh Thường đã tổ chức truy tìm đến hơn 1h sáng vẫn chưa thấy
.

Hai tên trộm mặc áo màu đen cùng chiếc xe tang vật.


Đến 9h sáng ngày 19/3, anh Hải cùng đồng đội đã vào bãi giữ xe của bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, phát hiện 2 đối tượng khả nghi đang đẩy chiếc xe như mô tả, các anh liền bám theo đối tượng. Sau khi qua nhiều đoạn đường, đến khu vực thuộc Chợ Đình, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương, 2 đối tượng đã đẩy xe vào tiệm làm chìa khóa để khởi động xe. Anh Hải cùng đồng đội ập đến khống chế và dẫn giải chúng về Công an Phường Phú Cường.

Tại Công an phường, hai tên trộm khai tên: Nguyễn Văn Cương, 22 tuổi, ngụ Thanh Hoá, hiện tạm trú phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương và Nguyễn Văn Long, 21 tuổi, ngụ Xuân Khánh,Thọ Xuân, Thanh Hoá; hiện tạm trú tại Khu 5, phường Phú Hoà, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương.


Tin, ảnh: Lê Linh 

 

 

 

Được giao mã két sắt, bảo vệ trộm tiền công ty
Được giao mã két sắt, bảo vệ trộm tiền công ty

Được Công ty TNHH MTV Đào tạo nghề Trương Anh (TP HCM) tin tưởng giao chìa khóa của công ty và mã số két sắt, Nguyễn Văn An, nhân viên bảo vệ, đã mở két lấy gần 60 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN