IS thừa nhận đánh bom đẫm máu ở Đông Afghanistan

Ngày 18/4, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết nhóm phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom đẫm máu cùng ngày ở thành phố Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar, miền Đông nước này.

Phát biểu trong chuyến thăm tỉnh Badakhshan lân cận, Tổng thống Ghani khẳng định vụ đánh bom liều chết không phải do Taliban mà là IS tiến hành. Ông Ghani chỉ trích các vụ khủng bố nhằm vào người dân vô tội tại nơi công cộng như trên là "những hành vi hèn nhát nhất".

Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: EPA


Một người được cho là phát ngôn viên của IS cũng đã gọi điện đến hãng tin AFP (Pháp) và tuyên bố IS đứng sau vụ đánh bom trên. Trước đó, người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid đã bác bỏ cáo buộc lực lượng này là thủ phạm vụ việc.

Theo cảnh sát địa phương, kẻ tấn công đã lái xe mô tô kích hoạt thiết bị nổ ở bên ngoài một ngân hàng ở Jalalabad, nơi nhiều công chức và người dân đang đợi lĩnh lương. Bác sĩ Najeebullah Kamawal, Giám đốc bệnh viện tỉnh Nangarhar cho biết 33 thi thể nạn nhân, trong đó có cả trẻ em, và hơn 100 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện này.


TTXVN/Tin tức
Afghanistan: Đánh bom liều chết, hơn 70 người thương vong
Afghanistan: Đánh bom liều chết, hơn 70 người thương vong

Ít nhất 22 người thiệt mạng và 50 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra tại thành phố Jalalabad, miền Đông Afghanistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN