Libya đề nghị Lebanon trả tự do cho con trai của cố lãnh đạo Gaddafi

Sức khỏe của Hannibal Gaddafi ngày càng xấu đi kể từ khi ông tuyệt thực hôm 3/6.

Chú thích ảnh
Ông Hannibal Gaddafi khi cha còn tại vị. Ảnh: Reuters

Các cơ quan tư pháp Libya ngày 14/8 đã chính thức đề nghị Lebanon trả tự do cho một trong những người con trai của cố lãnh đạo Muammar Gaddafi vì sức khỏe của ông này đang xấu đi.

Ông Hannibal Gaddafi đã bị giam giữ mà không bị buộc tội ở Lebanon kể từ năm 2015 và hiện sức khỏe đang đã xấu đi kể từ khi ông tuyệt thực vào ngày 3/6 để phản đối việc bị giam giữ mà không cần xét xử. Ông Hannibal đã được đưa đến bệnh viện ít nhất hai lần kể từ đó và chỉ uống một lượng nhỏ nước lọc.

Theo hai quan chức tư pháp Lebanon, Tổng công tố Libya Al-Sediq al-Sour đã gửi yêu cầu tới người đồng cấp Lebanon, Ghassan Oueidat.

Công hàm từ ông al-Sour cho biết sự hợp tác của Lebanon trong vấn đề này có thể được đổi lại bằng những thông tin giúp làm sáng tỏ sự thật liên quan đến số phận của một nhà lãnh đạo Shia nổi tiếng của Lebanon, ông Moussa al-Sadr, người đã mất tích ở Libya vào năm 1978.

Phía Libya cũng mong muốn được trả lời về lý do ông Hannibal Gaddafi bị giam giữ, đồng thời yêu cầu trao trả ông này cho Libya hoặc cho phép Hannibal được phép trở về Syria, nơi ông đã sống lưu vong với người vợ Lebanon, Aline Skaf, và các con cho đến khi bị các chiến binh Lebanon bắt cóc trong một thời gian ngắn và đưa đến nước này 8 năm trước để khai thác thông tin về nơi ở của al-Sadr.

Lực lượng cảnh sát Lebanon sau đó tuyên bố đã đón Hannibal từ thành phố Baalbek ở đông bắc Lebanon, nơi ông bị giam giữ. Kể từ đó, anh ta đã bị đưa đến một nhà tù ở Beirut.

Công tố viên Lebanon hiện đã chuyển vụ việc cho Zaher Hamadeh, thẩm phán điều tra trong vụ án al-Sadr mất tích, người đang nghiên cứu yêu cầu của Libya.

Sự biến mất bí ẩn của Al-Sadr

Sự biến mất của al-Sadr vào năm 1978 từng là một vấn đề gây xôn xao dư luận ở Lebanon. Gia đình al-Sadr in rằng ông có thể vẫn còn sống trong một nhà tù Libya mặc dù hầu hết người Lebanon cho rằng al-Sadr đã chết bởi đến nay ông đã 94 tuổi.

Ông al-Sadr là người sáng lập nhóm Amal, tiếng Arab có nghĩa là "hy vọng" và là từ viết tắt từ tên tiếng Arab của nhóm dân quân có tên là Lữ đoàn Kháng chiến Lebanon. Nhóm này đã chiến đấu trong cuộc nội chiến Lebanon 1975-1990. Chủ tịch quốc hội đầy quyền lực của Lebanon, Nabih Berri là người đứng đầu tổ chức này.

Hầu hết những người ủng hộ ông al-Sadr đều tin rằng Muammar Gaddafi đã ra lệnh giết ông này trong một cuộc tranh chấp về các khoản thanh toán của Libya cho dân quân Lebanon.

Mặc dù vậy, chính quyền Libya lúc đó khẳng định rằng al-Sadr và hai người bạn đồng hành đã rời Tripoli vào năm 1978 trên một chuyến bay đến Rome và cho rằng ông ta là nạn nhân của một cuộc đấu tranh quyền lực giữa các nhóm Shia.

Nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã bị các chiến binh đối lập sát hại trong cuộc nổi dậy năm 2011, chấm dứt bốn thập kỷ lãnh đạo tại quốc gia Bắc Phi này.

Hannibal Gaddafi, người sinh ra hai năm trước khi al-Sadr biến mất, đã trốn sang Algeria sau khi cha ông bị lật đổ và Tripoli rơi vào tay các chiến binh đối lập. Sau đó, Hannibal đã đến Syria, nơi ông được tị nạn chính trị và ở lại cho đến khi bị bắt cóc.

Chính quyền Syria vào thời điểm đó đã chỉ trích việc bắt giữ Hannibal Gaddafi "bởi một băng đảng vũ trang" và yêu cầu trả ông về Syria.

Hoài Nam/Báo Tin tức (Theo Al Jazeera)
Truy lùng con trai của ông M.Gaddafi ở Libya
Truy lùng con trai của ông M.Gaddafi ở Libya

Các nhóm phiến quân và lính đánh thuê đang có mặt ở Libya đã thông báo chiến dịch truy lùng Saif al-Islam Gaddafi - con trai của nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi, sau khi chính phủ quốc gia Bắc Phi này ra phát lệnh truy nã Saif.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN