Lính Anh trở về từ Afghanistan rầm rập diễu hành

Hơn 300 binh sĩ thuộc trung đoàn Hiệu lệnh số 2 quân đội Hoàng gia Anh, vừa trở về từ chiến trường Afghanistan, đã được hàng ngàn người dân nồng nhiệt chào đón khi họ rầm rập diễu hành qua các con phố yên bình ở trung tâm thành phố York ngày 24/5.

Màn diễu hành khá lạ lẫm với khu phố này diễn ra hai ngày sau vụ quân nhân Lee Rigby bị sát hại bằng dao ở Woolwich, London.

Các binh sĩ diễu hành nhằm bày tỏ sự đoàn kết và sức mạnh trước những hành động bạo lực ghê tởm như vụ sát hại quân nhân Lee Rigby.


Hàng trăm quân nhân trở về từ Afghanistan...



... được người dân York chào đón nồng nhiệt với niềm tự hào rạng rỡ trên khuôn mặt.



Những binh sĩ này đã trải qua 6 tháng tại Trung Á và mới trở về trong tuần trước.



Con gái 9 tuổi Katharine của Trung tá Colin Vaudin, tư lệnh trung đoàn số 2, sung sướng ôm ghì lấy bố.


Con trai Nicholas của Vaudin cũng òa khóc vì hạnh phúc trong vòng tay bố (ảnh trái), trong khi một thành viên khác của trung đoàn tranh thủ bế con gái yêu trong cuộc diễu hành.



Các binh sĩ đứng nghiêm trang trước Nhà thờ York Minster.



Tại Afghanistan, họ có nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở viễn thông và công nghệ thông tin ở tỉnh Helmand và thủ đô Kabul.




Thu Hằng  (Chùm ảnh D.M)

Tàu chiến Nga - Ukraine diễu binh hoành tráng
Tàu chiến Nga - Ukraine diễu binh hoành tráng

Khắp vùng vịnh Sevastopol trở nên xáo động với cuộc diễu binh hoành tráng của hơn 20 tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen (Nga) và hải quân Ukraine nhân dịp kỷ niệm 230 năm thành lập hạm đội trứ danh, từng là đơn vị chung của hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN