Moskva thông tin chi tiết về cuộc đụng độ thiết giáp 'một chọi tám'

Bộ Quốc phòng Nga đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Nga cho kíp xe tăng đã đơn độc đấu với 8 xe thiết giáp của Ukraine, tiêu diệt 2 chiếc tăng T-72 và 6 phương tiện hạng nặng khác.

Chú thích ảnh
Quân nhân Nga lái xe tăng T-90M "Proryv" tới một vị trí trong chiến dịch ở Ukraine. Ảnh" Sputnik

Bộ Quốc phòng Nga vừa khen ngợi kíp xe tăng đã đấu "một chọi 8" với thiết giáp của Ukraine, tiêu diệt 2 tăng T-72 và 6 xe hạng nặng khác, đồng thời bảo vệ được một kíp chiến đấu đồng đội trên một xe tăng bị hư hỏng.

Theo đài RT, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã đề nghị danh hiệu Anh hùng Nga cho kíp xe tăng đã tiêu diệt một đội xe bọc thép của Ukraine.

Trong một tuyên bố ngày 5/8, Bộ Quốc phòng Nga dành nhiều lời khen ngợi cho các quân nhân Nga lái chiếc xe tăng có tên Alyosha, vừa lập thành tích đẩy lùi "cuộc tấn công của kẻ thù vượt trội về số lượng" ở vùng Zaporozhye, chống lại 8 xe bọc thép, trong đó có 2 xe tăng.

Theo các quan chức quốc phòng Nga, cuộc chạm trán xảy ra sau khi Trung úy Rasim Baksikov, chỉ huy xe tăng Nga, phải thế chỗ cho một lái xe bị thương, trong khi ghế của anh do trung úy Alexander Levakov đảm nhiệm. Với kíp chiến đấu xe tăng đã sẵn sàng, chiếc Alyosha lao tới hỗ trợ một trung đoàn bộ binh Nga đang quay cuồng trước các cuộc tấn công của Ukraine.

Trong khi tiếp cận một khu định cư không được tiết lộ, kíp xe tăng đã phát hiện ra một nhóm thiết giáp Ukraine và ra quyết định giao chiến với kẻ thù. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng các binh sĩ xe tăng của họ đã khéo léo sử dụng địa hình có lợi cho họ và bất ngờ tấn công mũi nhọn bọc thép của Kiev.

Trong vòng chưa đầy một giờ, chiếc xe tăng này đã hạ gục cả xe tăng T-72B thời Liên Xô của Ukraine, một chiếc M113 do Mỹ sản xuất và 5 xe bọc thép chở quân MaxxPro, cùng với bộ binh đi cùng, đồng thời yểm trợ cho quân đội Nga.

Khi chiếc tăng Alyosha hết đạn, chỉ huy Baksikov quyết định rút lui để bổ sung đạn dược, với một chiếc xe tăng khác thế chỗ. Tuy nhiên, chiếc xe thế chỗ nhanh chóng bị pháo binh Ukraine làm hư hại, và Baksikov quyết định kéo chiếc xe này rút đi trong khi bị bắn liên tục, các quan chức Nga lưu ý.

"Nhờ hành động quyết đoán của các quân nhân, kíp điều khiển chiếc xe tăng bị hư hại đã được cứu", Bộ Quốc phòng cho biết và nói thêm rằng Kiev cũng mất hơn 100 binh sĩ trong cuộc đụng độ.

Chiến công của kíp xe tăng Nga trên chiến trường đã lần đầu tiên gây chú ý vào cuối tháng 7, khi Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov ca ngợi "chủ nghĩa anh hùng và tính chuyên nghiệp" của những người lính, nói rằng trận chiến này có thể kết thúc trong sách giáo khoa quân sự.

Theo Moskva, cuộc tấn công bất thành của Ukraine diễn ra trong bối cảnh cuộc phản công của Kiev cho đến nay vẫn chưa đạt được bước tiến đáng kể nào. Hôm 4/8, Bộ Quốc phòng Nga ước tính kể từ khi bắt đầu cuộc phản công vào đầu tháng 6, Ukraine đã mất hơn 43.000 binh sĩ cũng như hơn 4.900 vũ khí hạng nặng, bao gồm cả các phương tiện thiết giáp do phương Tây cung cấp.

Tuy nhiên, phía Ukraine chưa bao giờ xác nhận những con số thiệt hại do Nga đưa ra. Hai bên thường đưa ra những thống kê thiệt hại của nhau, mà không có bên độc lập nào có thể kiểm chứng.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Kỳ vọng của Ukraine trong cuộc đàm phán hoà bình tại Saudi Arabia
Kỳ vọng của Ukraine trong cuộc đàm phán hoà bình tại Saudi Arabia

Ukraine hy vọng sẽ thuyết phục được nhiều quốc gia ủng hộ kế hoạch hòa bình của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN