'Sát thủ dao phay' đã quen mặt với cơ quan an ninh

Một trong hai kẻ tấn công sát hại dã man quân nhân Anh trên đường phố London chiều hôm 22/5, thực ra đã "quen mặt" với cảnh sát và các cơ quan an ninh Anh trong khoảng 10 năm qua.

Michael Adebolajo đụng độ với cảnh sát bên ngoài tòa án Old Bailey năm 2006. Ảnh: Internet.


Michael Adebolajo, 28 tuổi, là kẻ được báo chí đăng tải hình ảnh với bàn tay đầy máu và lăm lăm cầm dao đi trên phố. Tờ Telegraph đưa tin Adebolajo bị bắt giữ từ 6 năm trước khi cùng một nhóm cực đoan biểu tình bên ngoài tòa án Old Bailey, London. Adebolajo còn là một thành viên quen thuộc của nhóm cuồng tín chuyên biểu tình. Thậm chí hắn còn cố tình đến Somalia để gia nhập mạng lưới khủng bố Al-Shabaab nhưng đã bị phát hiện và buộc phải quay trở về Anh.

Anjem Choudary, cựu lãnh đạo của nhóm hoạt động bất hợp pháp al-Muhajiroun, cho biết Adebolajo thường xuyên tham dự các buổi họp của nhóm này và nhiều nhóm tương tự.

Việc phát hiện ra những mối liên hệ của Adebolajo đã khiến dư luận đặt câu hỏi tại sao các cơ quan an ninh Anh lại không coi hắn là mối nguy hiểm tiềm tàng.

Kẻ sát nhân thứ hai chưa được xác nhận danh tính nhưng các nhà điều tra đang xem xét liệu hắn từng có tiền án hay không.

Binh sĩ Lee Rigby. Ảnh: Internet.


Nạn nhân của vụ tấn công bằng dao là binh sĩ Lee Rigby đến từ tiểu đoàn số 2 thuộc Bộ binh Anh. Rigby đã bị đâm bằng xe và sau đó tiếp tục bị tấn công bằng dao. Trong con mắt đồng đội Rigby thực sự là một “chiến sĩ đích thực” còn đối với gia đình, Rigby luôn là một người cha tốt và tận tâm.



H.Linh (theo Telegraph)

Bà mẹ dũng cảm đối mặt kẻ chém người ở London
Bà mẹ dũng cảm đối mặt kẻ chém người ở London

Bà mẹ 2 con dũng cảm đối mặt với kẻ đã chém chết một quân nhân tại Woolwich, London (Anh) khi trong tay hắn vẫn lăm lăm con dao vấy máu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN