Thảm sát ở Papua New Guinea, ít nhất 18 người thiệt mạng

Các tay súng đã tàn sát 18 người gồm phụ nữ và trẻ em tại một ngôi làng hèo lánh ở Papua New Guinea. Đây nhiều khả năng là những nạn nhân mới nhất của xung đột thù địch bộ lạc và Thủ tướng James Marape ngày 10/7 tuyên bố sẽ truy bắt bằng được những kẻ sát nhân.

Chú thích ảnh
Các tay súng đã tàn sát 18 người gồm phụ nữ và trẻ em tại một ngôi làng hèo lánh ở Papua New Guinea. Ảnh: theguardian

Bạo lực từ lâu đã tàn phá quốc gia nghèo nhưng giàu tài nguyên ở Thái Bình Dương này, tuy nhiên mức độ của vụ việc mới nhất đã gây sốc. Những bức ảnh đăng trên mạng xã hội Facebook cho thấy thi thể các nạn nhân, trong đó có một số trẻ em, trong vụ thảm sát ngày 8/7 được quấn vải đặt nằm trên những chiếc lá cọ ở bên đường.

Nguyên nhân cụ thể dẫn tới vụ tàn sát ở làng Karida, cách thủ đô Port Moresby 630 km về phía Tây Bắc vẫn chưa được rõ, tuy nhiên đây có thể là sự bùng phát mới nhất của cuộc xung đột kéo dài nhiều năm giữa các bộ lạc. Thủ tướng Marape đánh giá việc thiếu cảnh sát tại chỗ là vấn đề lớn ở một khu vực vốn nhiều năm vật lộn với bạo lực, đôi khi do những tranh chấp về phân bổ tài nguyên.

Thúc Anh (TTXVN)
Sơ tán diện rộng tại Papua New Guinea do núi lửa Ulawun 'thức giấc'
Sơ tán diện rộng tại Papua New Guinea do núi lửa Ulawun 'thức giấc'

Ngày 27/6, nhà chức trách Papua New Guinea thông báo trên 5.000 người đã phải sơ tán trong 24 giờ qua sau khi núi lửa Ulawun tại tỉnh Tây New Britain phun trào, tạo ra cột tro bụi cao 19 mét.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN