Tình đời trong thế giới ngầm ở Honduras

Quốc đảo Honduras được Liên hợp quốc đánh giá là quốc gia bạo lực nhất trong số những nước không phải trải qua chiến tranh trên thế giới. Nhiều băng nhóm tội phạm đường phố hoạt động ở thủ đô Tegucigalpa đang là tai họa cho chính Honduras và các nước trong khu vực Trung Mỹ - Caribe như Guatemala và El Salvador. Qua câu chuyện buồn của một cặp đôi muốn hoàn lương sau đây có thể thấy phần nào mức độ kìm kẹp rất khốc liệt của các nhóm tội phạm này.


Đã 5 năm kể từ ngày trải qua ác mộng nhưng Sharon vẫn chưa hề nguôi ngoai nỗi đau về cái chết của người bạn trai đầu đời. Dáng người bé nhỏ, mảnh mai, Saron òa khóc khi nhớ lại cái ngày cô tìm thấy xác người bạn trai Jose Adan. Adan là thành viên của một băng nhóm có tên là Mara Salvatrucha (kí hiệu là MI-13). Nhóm này kiểm soát toàn bộ các hoạt động của thế giới ngầm tại một khu vực trong thủ đô Tegucigalpa của Honduras và là một trong những băng nhóm khét tiếng chuyên tổ chức đâm thuê chém mướn, buôn bán ma túy và tống tiền.


Một góc quang cảnh thủ đô Tegucigalpa của Honduras


Saron kể: “Chúng tôi đã có những ngày tháng tuyệt đẹp. Khi đứa con của chúng tôi ra đời, Adan muốn từ bỏ cuộc sống tội lỗi để dành nhiều thời gian hơn cho hai mẹ con nhưng bọn họ đã không đồng ý”. Chiều hôm 21/2/2009, Saron không thấy Adan về nhà như mọi ngày, cô thấy rất lo lắng và linh cảm tới điều tồi tệ nhất bởi vì trước đó nhóm MI-13 đã cảnh báo cô về quyết định bỏ “tổ chức” của Adan. “Tôi vội bế con đến nhà thờ và cầu Chúa phù hộ cho anh ấy nhưng đã muộn mất rồi”, Saron nói.


Cả đêm mất ngủ vì lo lắng và đến hôm sau chính Saron là người tìm thấy xác của Adan trong hố đất trên đỉnh một ngọn đồi. Đây là nơi băng MI-13 thường vứt xác các nạn nhân mà đa phần là người của đối thủ, băng Mara-18. Khi chết, Adan mới tròn 18 tuổi, bằng tuổi với cô. Và cũng giống như nhiều thành viên khác trong các băng nhóm tội phạm, cả Saron và Adan đều có hoàn cảnh gia đình bị đổ vỡ. Cặp đôi này gặp nhau trên những con phố thuộc địa bàn hoạt động hiện nay của MI-13 và nảy nở một tình yêu sét đánh.


Cả hai đã có quãng thời gian vui vẻ bên nhau, cùng đi dự các lễ hội, nhưng mỗi khi ra đường, Adan luôn luôn dắt lưng khẩu súng ngắn. Đến khi mang bầu, Saron phải rời nhà mẹ đẻ và đến sống cùng với Adan tại nhà của bố cậu ta. Saron kể: “Một mara như là một gia đình. Chúng tôi cũng tổ chức các ngày lễ như Valentine, Ngày của Mẹ, ngày Giáng sinh và đã tiêu rất nhiều tiền. Anh ấy thường thích tặng tôi các món quà”. “Adan còn hát ru con và thường âu yếm nó”, Saron kể tiếp.


Chính trái tim đa cảm đó đã dẫn Adan đến quyết định xin ra khỏi nhóm MI-13. Nhưng điều đó chẳng khác gì đề nghị một bản án tử hình và kể từ đó Adan bị thất sủng trước các đại ca. “Họ giết anh ấy rất khủng khiếp. Họ tra tấn rồi buộc dây thừng quanh cổ và siết cho đến khi tắt thở”, Saron vừa kể vừa nấc nghẹn.


Chỉ sau khi Adan chết, Saron mới được biết Adan từng làm một sát thủ, một người buôn ma túy và một kẻ tống tiền chuyên nghiệp. Đó là những công việc nguy hiểm nhất mà một thành viên mara có thể làm. Bản thân Saron cũng là một thành viên của MI-13 nhưng cấu trúc của các mara nói chung và của nhóm MI-13 nói riêng được phân chia ngăn cách tới mức chỉ một số rất ít người biết được nhiệm vụ của người khác. Nhiệm vụ của Saron được gọi như là người cảnh giới. Những người làm việc này có cuộc sống như bình thường, họ xuất hiện với vẻ bên ngoài cũng giống mọi người chứ không có các hình xăm trổ như các thành viên khác trong mara.


Nhiệm vụ chính của Saron là nghe ngóng tình hình ngoài đường phố để thông báo kịp thời về “tổ chức” khi các đối thủ hoặc “cớm” có biểu hiện hoạt động gì đó trong địa bàn. Saron không nói cụ thể tên khu vực hoạt động của cô mà chỉ nói rằng nó nằm trong một khu nghèo ở Tegucigalpa.


Các thành viên trong băng nhóm của cô thường giết thời gian hàng giờ trong các quán bar. Saron hiện sống cùng một thành viên khác trong nhóm nhưng cô nói rằng cô không thấy hạnh phúc và vẫn rất nhớ Jose Adan.


Cô gửi cậu con trai riêng giờ đã lên 5 và một cậu 3 tuổi là con chung với “chồng” hiện tại về sống với mẹ ở Choluteca, cách thủ đô Tegucigalpa 130km về phía nam. “Ở đó, bọn trẻ được nuôi dưỡng với môi trường khác. Bọn chúng sẽ lành mạnh hơn. Sẽ không có cuộc sống băng nhóm với chúng”, Saron thở dài. Còn bản thân cô, không có Jose Adan, cuộc đời như vô nghĩa. “Tôi yêu anh ấy và sẽ mãi yêu anh ấy. Adan sẽ luôn luôn trong trái tim tôi”, Saron nói.



DH (Theo AFP)

Honduras sẽ bắn máy bay bị nghi chở ma túy
Honduras sẽ bắn máy bay bị nghi chở ma túy

Không quân Honduras sẽ bắn hạ máy bay dân sự bị nghi chở ma túy nhằm ngăn chặn tình trạng vận chuyển chất gây nghiện bằng đường hàng không khá phổ biến trong thời gian qua tại nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN