Bình Dương vượt núi

Cuối tuần này, vòng 17 V-League 2015 sẽ diễn ra. Tâm điểm của vòng đấu sẽ là cuộc đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai và B.Bình Dương trên sân Pleiku. Một trận đấu được xem là bước ngoặt đối với vận mệnh hai đội ở chặng đường còn lại của mùa giải năm nay. Chiến thắng sẽ giúp nuôi hy vọng về mục tiêu, song với đội thất bại, đó sẽ là thảm họa.

Hai cuộc đua trên đỉnh và dưới đáy BXH đang diễn ra trong giai đoạn nước rút của V.League mùa này. Ở vòng 16, FLC Thanh Hóa đánh bại XSKT Cần Thơ để soán ngôi đầu của B. Bình Dương. Thế nhưng vị trí này hoàn toàn có thể trở lại tay B.Bình Dương khi đội bóng xứ Thanh sẽ phải đến làm khách trên sân của ĐTLA. Đây sẽ là một trận đấu không hề dễ dàng cho đội bóng của HLV Hoàng Thanh Tùng, dù họ đang có phong độ rất tốt trong thời gian gần đây, với mạch 4 trận thắng, cùng một lối chơi có đường nét và đầy ý đồ. Tuy nhiên, như thế cũng chưa chắc chắn để họ có thể làm nên trận thắng thứ 5 liên tiếp khi hành quân tới làm khách trên sân của ĐTLA, một đội bóng cũng có lối chơi phòng ngự khá chắc chắn, với những hậu vệ chơi “rắn” và đầy kinh nghiệm.

Bình Dương (trái) và HAGL sẽ phải rất quyết tâm nếu không muốn bị đối thủ bỏ lại sau cuộc đua.


Vượt qua ĐTLA tại Long An không phải là chuyện dễ dàng chút nào, trong khi trận này đội bóng xứ Thanh phải chịu một mất mát lớn khi không có được sự phục vụ của Thanh Bình, do chấn thương gân kheo. Thanh Bình là cầu thủ chơi ở vị trí tiền đạo cắm và có vai trò rất quan trọng trong lối chơi của HLV Hoàng Thanh Tùng.

Với ĐKVĐ Bình Dương, có thể nhận thấy trận thua của họ trước Khánh Hòa không phải là trận thua bất ngờ. Phong độ của đội bóng đất Thủ trong thời gian gần đây lên xuống thất thường, không xứng với thực lực của họ. Kể từ đầu năm đến nay, cứ sau 1 trận thắng là họ lại hòa và thua. Điều đáng nói là những trận thua đa số diễn ra ngay tại sân nhà, nơi họ từng thua Than Quảng Ninh, Khánh Hòa và bị SLNA cầm hòa. Điều này khác hẳn mùa trước, khi họ chơi thành công trong tư thế bám đuổi Hà Nội T&T và Thanh Hóa.

Sự mất cân đối giữa công và thủ của Bình Dương thể hiện khá rõ nét. Đến nay, sau 16 vòng thì Bình Dương đã thủng lưới đến 21 bàn, kém nhất trong số 9 đội của tốp đầu, thua cả Đà Nẵng vốn đang đứng hạng 9 nhưng chỉ thủng lưới có 16 bàn. Mùa trước, toàn giải, Bình Dương chỉ thua có 23 bàn.

Trong khi đó, hàng công của Bình Dương vẫn còn nhiều vấn đề, dù tuyến trên quá nhiều ngôi sao. Những trận hòa trước SLNA hay thua Khánh Hòa đều có cùng lý do: Khả năng ghi bàn quá kém. Một đội bóng chơi tấn công mà không cụ thể hóa được sức mạnh, thì chuyện bị thua các đội chuyên chơi phản công như Khánh Hòa, ĐTLA hay Than Quảng Ninh, là đương nhiên. Điều đó thể hiện rất rõ trong trận đấu ở vòng 16 vừa qua: Đá với 10 người của Khánh Hòa trong 30 phút khi đang hòa 1 - 1, nhưng không thể thắng nổi. Chắc chắn ông Mai Đức Chung còn có nhiều việc phải làm với các chân sút của mình.

Ở nhóm cuối bảng xếp hạng, đội bóng non kinh nghiệm HAGL đang phải đối diện với nguy cơ rớt hạng, nhưng cơ hội cho họ vẫn còn khi hiện Cần Thơ và Đồng Nai cũng có điểm số ngang bằng. Nếu có những thay đổi mạnh mẽ về lối chơi, đồng thời có biện pháp ổn định tâm lý thi đấu cho những cầu thủ trẻ, thì cuộc chiến trụ hạng của HAGL sẽ rất đáng xem. Một điểm đáng chú ý, dù thi đấu bết bát, nhưng đội bóng phố Núi vẫn chơi kiên cường trên sân nhà. Điều đó được thể hiện ở kết quả hòa cả 4 trận gần nhất, khi được thi đấu tại Plâycu. Tuy nhiên, chuỗi 11 trận không thắng thực sự đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ trẻ của HLV Guillaume Graechen.

Vòng đấu này, một trận đấu cũng được đánh giá là sẽ rất căng thẳng là trận đấu trên sân Vinh, nơi SLNA tiếp Than Quảng Ninh. Cả hai cùng đang khát điểm, cùng muốn có thêm những chiến thắng để trở lại tốp dẫn đầu sau một thời gian dài đầy khó khăn. SLNA có lợi thế sân nhà, cùng tinh thần thi đấu lên cao của những cầu thủ trẻ, nhưng Than Quảng Ninh có đội hình chất lượng, giàu kinh nghiệm trận mạc và thi đấu sân khách rất ấn tượng. Cuộc đấu giữa hai đội bóng này hứa hẹn sẽ rất kịch tính và khó đoán kết quả.

Lê Sơn
Vòng 16 V - League 2015:  Thanh Hóa soán ngôi Bình Dương
Vòng 16 V - League 2015: Thanh Hóa soán ngôi Bình Dương

Ngày 15/7, bất ngờ đã xảy ra tại vòng 16 giải bóng đá vô địch quốc gia - Toyota 2015 khi ĐKVĐ Becamex Bình Dương đã thất thủ 1 - 2 ngay trên sân nhà trước Sanna Khánh Hòa BVN...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN