Di Maria có cứu được “Quỷ đỏ”?

Tài năng của Angel Di Maria đến nay khỏi phải bàn cãi. Việc chiêu mộ tiền vệ người Argentina này cho thấy tham vọng của Manchester United. Điều mà bây giờ người hâm mộ quan tâm nhất là liệu Di Maria có thể giúp “Quỷ đỏ” bay lên với đôi cánh “thiên thần” của mình hay không.


Sự ra đi được dự đoán trước


Không thể phủ nhận tầm quan trọng của Di Maria với Real Madrid trong chiến dịch 2013/2014, kết thúc bằng màn trình diễn giúp anh đạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận khi Real gặp Atletico ở chung kết Champions League.

 

Di Maria có thể giúp “Quỷ đỏ”?

Nhưng ngay cả việc góp công lớn vào danh hiệu La Decima, Di Maria vẫn trở thành người thừa ở “dải ngân hà” của Real. Sự thất sủng của anh tại sân Bernabeu đã được tiên đoán từ khá lâu rồi, khi Real chi ra khoản tiền khổng lồ để đưa về tài năng Gareth Bale- cũng là người chơi ở đúng vị trí sở trường của tiền vệ Argentina.


Đến khi James Rodriguez tới Bernabeu, gần như chắc chắn Di Maria sẽ phải ra đi.


Về mặt chiến thuật, Di Maria là một cầu thủ quan trọng của Real Madrid ở mùa giải thành công vừa qua. Mỗi khi Cristiano Ronaldo đá bó vào trong thì Di Maria là người chơi dạt ra cánh. Khi đó, cầu thủ này di chuyển liên tục để kết nối hàng tiền vệ bao gồm Xabi Alonso và Luka Modric với hàng công. Và khi hậu vệ Marcelo dâng lên, Di Maria lại lui về lấp vào vị trí hậu vệ phòng ngự một cách chặt chẽ. Dưới thời HLV Carlo Ancelotti, Di Maria chính là cầu thủ quyết định để thực hiện hai mục tiêu cơ bản trong sơ đồ chiến thuật 4-3-3: Sự cân bằng trong phòng thủ và ưu thế trong tấn công.


Vì vậy, có nhiều nhận định rằng việc Real bán đi Di Maria có thể sẽ để lại hậu quả cho họ, không khác gì việc để Claude Makelele ra đi hơn một thập kỷ trước.


Đến miền đất hứa


Di Maria đã tỏ rõ mong muốn về sân vận động Old Trafford sau khi chính thức nói lời chia tay với Real Marid. Dù biết rằng Old Trafford có thể là nơi Di Maria “lý tưởng hóa” sơ đồ 3-5-2 của HLV Louis Van Gaal, liệu Di Maria có đủ sức cứu rỗi đội bóng thành Manchester?


HLV Van Gaal đã trao chiếc áo số 7 của Man United cho Angel Di Maria. Số áo này gắn với những huyền thoại sân Old Trafford như George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham và cả đồng đội cũ tại Real, Cristiano Ronaldo. Điều đó nói lên sự kỳ vọng mà vị HLV người Hà Lan đặt trên vai tiền vệ này.


Được khoác áo số 7 của MU rõ ràng là vinh dự lớn, song nó cũng đem tới những khó khăn không nhỏ. Vấn đề đầu tiên mà mỗi cầu thủ khi nhận vinh dự này là phải đối mặt với sức ép từ sự kỳ vọng của CĐV. Nếu không nhanh chóng chứng tỏ được tài năng, cầu thủ đó sẽ bị ngợp và luôn cảm thấy căng thẳng mỗi khi ra sân. Liệu Di Maria có thể tiếp bước Beckham, Ronaldo, hay sẽ chìm nghỉm trước sức ép?


Nhiều ngôi sao đã cập bến giải Ngoại hạng Anh, thành công có nhưng thất bại cũng nhiều. Di Maria đến MU và ngay lập tức người ta đã so sánh anh với của Juan Sebastian Veron, một danh thủ đồng hương với Di Maria và cũng là một bản hợp đồng kỷ lục năm 2001. Lúc Veron đến, MU cũng gặp nhiều khó khăn như bây giờ và chính cái không khí ngột ngạt ở Old Trafford đã khiến Veron phải từ giã đội bóng sau hàng loạt trận đấu đáng thất vọng tại đây. Hay như trường hợp của tiền đạo Andry Shevchenko cập bến Chelsea vào tháng 5/2006 với giá trị chuyển nhượng hơn 30 triệu bảng từ AC Milan: Chỉ chơi ấn tượng một thời gian ngắn, Shevchenko phập phù phong độ do gặp phải chấn thương và ngay lập tức tiền đạo này bị “tống” trở lại CLB cũ.


Đến với MU, Angel Di Maria đã phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng ở Premier League (59,7 triệu bảng) và bản hợp đồng kỷ lục đó thích nghi với sân cỏ nước Anh. Các đối thủ chắc chắn sẽ luôn tìm cách ngăn chặn lối chơi thanh thoát của tiền vệ này.


Không ai khác, Di Maria phải tự tìm ra lối chơi phù hợp với Premier League cũng như chiến thuật của HLV Van Gaal. Di Maria chia sẻ: “Tôi tin tưởng vào HLV, vì ông ấy là một chiến lược gia có tầm nhìn và ông ấy có thể đưa MU lên top đầu, nơi mà ‘Quỷ đỏ’ thuộc về”.


Nhiệm vụ trước mắt sẽ là rất nhiều khó khăn. Di Maria sẽ phải tái hiện phong độ mùa trước của mình với Real Madrid trong màu áo đỏ để cứu rỗi "linh hồn bầy quỷ". Mọi ánh mắt đang dồn cả về sân CLB Burnley cuối tuần này, nơi Di Maria sẽ có trận đấu đầu tiên trong màu áo MU.


Nguyễn Việt Sơn

Manchester United đã mắc cạn?
Manchester United đã mắc cạn?

Một trận thua thảm họa của Manchester United trước đội bóng hạng nhì MK Dons với 4 bàn không gỡ được HLV Louis Van Gaal đổ lỗi cho may rủi và sai lầm. Manchester United ngay cả khi đã thoát được Moyes vẫn không thoát được chuỗi thất bại. Vì sao?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN