Điệp vụ bất khả thi của Galatasaray

Didier Drogba và các đồng đội của anh tại Galatasaray đang đứng trước một đỉnh núi khổng lồ: Lật ngược tình thế trước Real Madrid trong trận tứ kết lượt về Champions League tại Istanbul, sau khi họ đã thua 3-0 ở lượt đi.

 

 

Galatasaray (áo sẫm) khó đảo ngược được tình thế. Ảnh: zimbio

Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã có một sự chuẩn bị tốt cho cuộc tái đấu với Real bằng chiến thắng 3-1 trước Mersin Idman Yurdu tại giải nội địa, trong đó tiền đạo Drogba gây ấn tượng với một cú đúp bàn thắng ở hiệp 2. Tuy nhiên, Champions League hoàn toàn khác so với giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ và Real tất nhiên cũng ở một đẳng cấp hơn hẳn. Cho dù Drogba đã là người hùng trong cú đăng quang của Chelsea tại Champions League mùa trước và tương tự như vậy là Wesley Sneijder trong màu áo Inter Milan năm 2010, họ cũng khó có thể giúp Galatasaray hát vang “Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ” vào rạng sáng 10/4.


Sự khác biệt giữa hai đội đã được tất cả thấy rõ tại Madrid cách đây 1 tuần. Về bản lĩnh, kinh nghiệm và tài năng, Galatasaray đều không thể so bì được với Real. 3 bàn thua trên đất Tây Ban Nha được Drogba gọi là “một bài học quý giá” đối với Galatasaray. Nhưng có lẽ, điều đó chỉ có thể giúp họ hy vọng… thua ít hơn tại Istanbul mà thôi.


Galatasaray sẽ tiếp đón Real tại “chảo lửa” Ali Sami Yen mà không có sự phục vụ của chân sút xuất sắc nhất của họ ở Champions League mùa này, Burak Yilmaz (8 bàn). Tiền đạo này bị treo giò sau khi nhận thêm một thẻ vàng tại Madrid. Galatasaray cũng thiếu trung vệ Dany Nounkeu vì lý do tương tự.


Trong khi đó, HLV Jose Mourinho của Real đã cất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị trong chiến thắng dễ dàng 5-1 trước Levante tại giải vô địch Tây Ban Nha cuối tuần qua. Ở đó, dù chỉ vào sân từ ghế dự bị sau giờ nghỉ, nhưng Cristiano Ronaldo vẫn ghi được 1 bàn thắng, để nâng tổng số bàn ghi được của anh kể từ đầu mùa La Liga lên con số 29.


Trung vệ Sergio Ramos và tiền vệ trung tâm Xabi Alonso bị treo giò trong trận đấu tại Istanbul, nhưng điều này nằm trong “âm mưu tẩy thẻ” của Mourinho, nhằm giúp hai ngôi sao này hoàn toàn “trong sạch” trước vòng bán kết.


Không còn hy vọng đuổi bám kình địch Barcelona tại La Liga do khoảng cách đã là 13 điểm khi giải chỉ còn 8 vòng đấu, Real đang tập trung hoàn toàn cho mục tiêu giành chức vô địch Champions League lần thứ 10 trong lịch sử CLB. Vì thế, vô cùng khó để Galatasaray tạo nên một cơn địa chấn tại Istanbul.


Trái ngược với Real, một đại diện khác của La Liga là Malaga lại đang gặp bất lợi trước chuyến làm khách tại sân của Borussia Dortmund. Bị đội bóng Đức cầm chân 0-0 ở lượt đi, Malaga còn vừa bị Sociedad đánh bại 4-2 tại La Liga. Ngay sau trận đấu trên, HLV Manuel Pellegrini của Malaga ngay lập tức phải trở về Chilê để tang cha. Ông dự kiến sẽ chỉ tới Đức vào hôm nay, 9/4, tức là muộn hơn 1 ngày so với các cầu thủ của ông. Nhưng chưa hết, nhiều cầu thủ Malaga cho tới lúc này vẫn đang bàng hoàng về vụ chiếc máy bay chở họ tới xứ Basque thứ sáu vừa qua bị sét đánh 3 lần, không thể hạ cánh tại San Sebastian và cuối cùng phải kết thúc hành trình ở gần Bilbao.

Về phần Dortmund, sau khi bất lực chứng kiến Bayern Munich sớm đăng quang tại Bundesliga cuối tuần qua, họ sẽ càng quyết tâm chinh phục Malaga để lần đầu tiên góp mặt ở bán kết Champions League sau 15 năm. Năm 1998, khi đó là đương kim vô địch của giải, Dortmund đã bị Real loại ở ngưỡng cửa trận chung kết. Hiện tại, dấu hiệu lạc quan cho Dortmund là họ đã thắng tất cả các trận sân nhà Champions League mùa này, trong đó có các chiến thắng trước Real Madrid, Manchester City và Ajax Amsterdam tại vòng bảng.

 

Song Long

Drogba bất ngờ tới Galatasaray

Theo một thông báo của Galatasaray trên thị trường chứng khoán Ixtanbun ngày 28/1, họ đã đạt được thỏa thuận với Shanghai Shenhua để ký hợp đồng mua tiền đạo Didier Drogba.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN