Không phụ thuộc Neymar, Brazil sẽ mạnh hơn

Làm câm lặng những tiếng la ó từ chính các cổ động viên nhà bằng màn trình diễn đẳng cấp trước Đan Mạch ở trận cuối vòng bảng môn bóng đá nam Olympic 2016, Đội tuyển U23 Brazil đi tiếp với ngôi đầu bảng A.

Pha ăn mừng bàn thắng của cầu thủ Brazil Gabriel Barbosa (trái) và Neymar trong trận đấu gặp Đan Mạch. Ảnh: EPA/TTXVN

Sau 2 trận liên tiếp tịt ngòi, cuối cùng Brazil cũng đã biết ghi bàn, thậm chí là 4 bàn. Nhưng quan trọng hơn, Brazil đã chứng tỏ rằng thứ bóng đá samba quyến rũ của họ vẫn chưa chết, ít nhất là ở đội Olympic này. Sự tỏa sáng của Gabriel Barbosa, tác giả của một cú đúp, hay Gabriel Jesus đã nói lên rằng Brazil vẫn có thể thắng, thậm chí là thắng đậm mà không cần Neymar đóng vai chính.

Những đội Brazil vĩ đại nhất dù sở hữu nhiều siêu sao nhưng bên cạnh họ còn là một tập thể tài năng khác. Tại World Cup 1970, Brazil có Pele, nhưng bên cạnh đó còn có Jairzinho, Gerson và Rivellino. Tại World Cup 2002, Brazil vô địch với những hảo thủ gồm Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos...

Nhưng Brazil hiện tại chỉ có Neymar là ngôi sao đáng kể, vì thế, họ cần phát huy sức mạnh tập thể. Hơn nữa, ở tuổi 24, Neymar không còn trẻ, nhưng anh cũng chưa đạt tới đẳng cấp cao nhất để cả một nền bóng đá dựa vào. Ở trận đấu với Đan Mạch, Neymar không ghi bàn, cũng chẳng kiến tạo, mà chỉ đóng góp một phần công sức vào bàn thắng thứ ba.

Khi Brazil không hoàn toàn phụ thuộc vào Neymar như vậy, họ đã chơi trận hay nhất ở Olympic này để xóa tan những hoài nghi. Những cầu thủ như Gabriel Jesus, Gabriel Barbosa hay Luan hoàn toàn có thể san sẻ gánh nặng với Neymar nếu được tin tưởng.

Quá sớm để nói rằng Brazil đã chơi thứ bóng đá kỳ diệu như các cổ động viên mong đợi, nhưng trận thắng Đan Mạch của họ rất đáng được ngợi khen. Họ đã chơi bóng nhịp nhàng với tốc độ cao, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, điều mà người hâm mộ hiếm thấy ở cả đội lớn lẫn đội bé hai năm qua.

Nhìn rộng hơn, từ rất lâu rồi một đội tuyển Brazil mới chơi thứ bóng đá tưng bừng đến vậy, dù không thể so sánh với thời đỉnh cao của họ. Đan Mạch có thể không đủ mạnh nhưng đó là màn trình diễn mà bóng đá Brazil cần vào lúc này. Họ đang trên đường tìm lại bản sắc trong lối chơi sau quá nhiều chỉ trích và trận thắng Đan Mạch chỉ là sự khởi đầu.

Gabriel Barbosa đang được rất nhiều đội bóng lớn của châu Âu liên hệ nên tiền đạo này cần tỏa sáng ở Olympic để nâng cao giá trị. Sau hai trận đầu kém may mắn, tiền đạo có biệt danh "Gabigol" đã cho thấy tiềm năng của một tiền đạo lớn trong tương lai.

Được bố trí đá cao nhất trên hàng công, “số 9” của đội chủ nhà đã mở tỉ số bằng một pha chạm bóng nhạy cảm bằng chân trái trong vòng cấm trước khi ấn định chiến thắng 4-0 cho Brazil bằng một tình huống chớp cơ hội cực nhanh.

Tự tin với bóng, nhạy bén trong vòng cấm và di chuyển rộng, Gabigol làm gần như mọi thứ trên hàng công của Brazil, từ ghi bàn cho tới tạo khoảng trống cho đồng đội. Sẽ không ngạc nhiên nếu tiền đạo 19 tuổi này trở thành phát hiện lớn nhất ở Olympic trên sân nhà.

TTXVN/Tin Tức
VĐV điển trai tuyển bơi Anh chống đẩy như siêu nhân
VĐV điển trai tuyển bơi Anh chống đẩy như siêu nhân

Adam Peaty, kình ngư giành tấm huy chương vàng đầu tiên cho đội tuyển Anh tại Rio Olympic 2016, ngoài bơi giỏi còn tài chống đẩy phi thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN