Liverpool lại 'trượt ngã'

Có bàn thắng từ rất sớm trên sân Selhurst Park của Crystal Palace ở vòng đấu thứ 12 giải Ngoại hạng Anh, tưởng chừng Liverpool sẽ ra về với một chiến thắng. Nhưng với lối đá nghèo nàn, thiếu ý tưởng, The Kop đã để thua ngược với tỉ số 1 - 3.

Hàng thủ yếu kém


HLV Brendan Rodgers đã có một số thay đổi ở đội hình ra quân. Đáng chú ý nhất là tiền đạo Rickie Lambert đá chính thay cho Mario Balotelli dính chấn thương. Ngay lập tức, sự điều chỉnh của Rodgers phát huy tác dụng. Phút thứ 2, Lallana từ giữa sân tung ra đường chuyền tuyệt vời. Lambert sau một nhịp khống chế bóng khéo léo đã dứt điểm tinh tế, mở tỷ số cho Liverpool.

Rickie Lambert ghi bàn thắng đầu tiên cho Liverpool.


Tưởng như bàn thắng đầu tiên của Lambert ghi được cho Liverpool tại Ngoại hạng Anh sẽ mang lại lợi thế cho đội bóng vùng Merseysider. Nhưng với sự trở lại của đội trưởng Mile Jedinak và Dwight Gayle, cầu thủ từng chấm dứt giấc mơ danh hiệu của Liverpool bằng 2 bàn thắng giúp đội nhà gỡ hòa ở mùa giải trước, Crystal Palace đã làm nên một trận đấu đáng nhớ.

Phút thứ 17, Dwight Gayle cân bằng tỷ số cho Crystal Palace và tỷ số 1 - 1 kéo dài cho đến hết hiệp 1 của trận đấu. Đây là bàn thắng thứ 4 của Gayle trong 3 trận gặp Liverpool gần đây. Sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi. Liverpool có phần lấn lướt hơn nhưng họ không thể cụ thể hóa được cơ hội thành bàn thắng. Phút thứ 78 và 81, bất ngờ đã xảy ra, lần lượt 2 bàn thắng của Joe Ledley và Mile Jedinak đã nhấn chìm Liverpool.

Trận thua trước đội bóng đang ở khu vực rớt hạng (chỉ thắng 2, thua 6 sau 11 lượt trận) cho thấy Liverpool đang ở thời điểm cực kỳ khó khăn với hàng thủ tệ hại, trong khi hàng công thi đấu không hiệu quả. Liverpool thua trận thứ 4 trên mọi mặt trận trong thời gian gần đây, nhưng đáng chú ý là tại 10 trận gần đây ở Ngoại hạng Anh, hàng thủ của họ để thủng lưới tới 21 bàn thắng. Với kết quả thất vọng này, Liverpool đã rớt xuống vị trí 12.

Đại bàng Crystal Palace có trận thắng đầu tiên kể từ tháng 9, giúp cho họ hơn nhóm 3 đội nguy hiểm tới 2 điểm.

Thiếu “linh hồn”

Thiếu vắng các tiền đạo đã giúp họ làm mưa làm gió mùa giải trước, Liverpool đã mất hết sức mạnh của mình. Gần như đã không thể nhận ra một Lữ đoàn đỏ từng khiến cho tất cả các đội bóng gặp họ phải run sợ trước một phong cách thi đấu hứng khởi và phong độ đỉnh cao như ở mùa giải trước. Việc để Luis Suarez ra đi đã thực sự khiến Liverpool mất hẳn một cầu thủ tạo cảm hứng. Đó là chưa kể đến các chấn thương như của Daniel Sturridge làm trầm trọng thêm vấn đề của hàng công.

Chỉ trích HLV và những thử nghiệm chưa thể thành công từ đầu mùa giải, nhiều CĐV đã đem so sánh ông Rodgers với Davis Moyes thời còn ở MU. Quả thật, Brendan Rodgers đang gặp vấn đề rất lớn tại Liverpool. Đội quân của ông đã để đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng là Chelsea bỏ xa tới 18 điểm. HLV này đã có những trao đổi với Chủ tịch của Liverpool về một sự thay đổi cần thiết. Sau cuộc nói chuyện, ông tuyên bố: “Tôi cũng chẳng ngây thơ gì mà nghĩ công việc của tôi ở Liverpool là chắc chắn”.

Nhưng Liverpool đang thiếu gì? Rõ ràng ở Liverpool không có một thủ lĩnh về tinh thần. Điều này khiến đội bóng không chỉ yếu về lực lượng mà còn yếu cả tinh thần, điều này thể hiện rõ ràng trong những trận đấu mới đây. Liverpool sẽ tiếp tục có trận đấu khó tại Champions League trong tuần này khi đối mặt với đội bóng Bulgaria Ludogorets, trước khi trở lại giải bóng đá nước Anh, tiếp Stoke City tại sân Anfield.


Lê Sơn

Lionel Messi phá kỷ lục 60  năm
Lionel Messi phá kỷ lục 60 năm

Với Lionel Messi, mọi kỷ lục dù lâu đời đến đâu đều có thể bị phá bỏ. Bằng chứng là kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất tại La Liga duy trì từ 60 năm nay đã bị Messi chính thức “xô đổ” với cú hat - trick đêm 23/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN