Liverpool thua trên 'miền đất hứa'

Tại vòng 32 đội Europa League diễn ra rạng sáng 27/2, Liverpool đã để thua Besiktas 5 - 4 trong loạt đá penalty quyết định trên sân khách và Ataturk ngậm ngùi chia tay đấu trường châu Âu.

“Lữ đoàn đỏ” bước vào trận lượt về với lợi thế thắng 1 - 0 trên sân Anfield hồi tuần trước. Tuy vậy, Besiktas đã có trận lượt về đầy thuyết phục trước Liverpool trên sân nhà Ataturk. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ chủ động tấn công và có tới 20 pha sút bóng về phía khung thành của Liverpool (trong đó có tới 6 pha nguy hiểm).

Nỗi buồn của các cầu thủ Liverpool trong niềm vui của cầu thủ phía Besiktas.


Trong lúc Raheem Sterling và Daniel Sturridge cần mẫn dẫn bóng về phía đối phương nhưng không thể gây nguy hiểm, thì Besiktas là đội bóng mở tỷ số trước.

Phút thứ 61, HLV của Besiktas có sự thay đổi người chiến thuật: Tiền đạo Tolgay Arslan vào thay cho José Sosa. Cầu thủ vào thay người này đã phát huy hiệu quả trong bối cảnh Liverpool thiếu vắng tới 8 cầu thủ nhiều kinh nghiệm vì chấn thương và thay vào đó là các cầu thủ trẻ.

Phút thứ 72, từ một pha phối hợp của tiền vệ Gokhan Tore và tiền đạo Demba Ba, Arslan sút bóng tung lưới góc trái khung thành thủ môn Simon Mignolet. Tỷ số hòa 1 - 1 sau 2 lượt khiến trận đấu phải kéo dài thêm 2 hiệp phụ và kết thúc bằng loạt sút penalty đầy may rủi.

Thêm một lần nữa, ý chí của các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã đem đến chiến thắng. Sau 5 loạt sút penalty xuất sắc của các cầu thủ Besiktas, Dejan Lovren sút trượt quả penalty cuối cùng của Liverpool.

SVĐ tại Thủ đô Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) từng là “đất lành” chứng kiến Liverpool đăng quang tại Champions League 2005 sau khi chiến thắng loạt penalty trước AC Milan, nay lại chứng kiến thất bại của họ tại Europa League 2015.

Dejan Lovren là bản hợp đồng mới của họ trị giá 20 triệu bảng từ Southampton và anh lại góp phần dẫn đến thất bại thứ 3 sau loạt penalty trong lịch sử CLB.

Thất bại tại Europa League dù buồn cũng không phải là điều quá tồi tệ với Liverpool mùa này, khi họ đang nỗ lực để có một suất dự Champions League mùa sau. Đấu trường FA Cup cũng sáng sủa khi tại tứ kết, họ chỉ phải gặp Blackburn và đang có rất nhiều cơ hội để đi tiếp.

Một đội bóng khác của Anh là Tottenham cũng đã bị loại ở Europa League. Trận đấu này, nhằm dưỡng sức cho trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh (Capital One Cup) với Chelsea vào ngày 1/3 tới đây, HLV Mauricio Pochettino đã không tung vào sân đội hình mạnh nhất, đáng chú ý là chân sút số 1 của CLB hiện nay Harry Kane phải ngồi trên ghế dự bị.

Với đội hình không phải mạnh nhất nhưng Tottenham vẫn chiếm được thế trận. Tuy nhiên, những cơ hội ngon ăn được tạo ra đã không được các cầu thủ Tottenham tận dụng. Trong đó, đáng tiếc nhất là tình huống đối mặt với thủ môn, tiền đạo Roberto Soldado lại không dứt điểm mà thực hiện đường chuyền cho Nacer Chadli và bị thủ môn Neto bắt bài tóm gọn bóng.


Tottenham phải trả giá khi không tận dụng được cơ hội ngon ăn. Phút 54, Mario Gomez bứt tốc độ thoát xuống dứt điểm hạ thủ môn Hugo Lloris, đưa Fiorentina vượt lên dẫn trước 1 - 0.

Bị thủng lưới, Tottenham dâng lên tấn công quyết liệt hơn và hàng phòng ngự của Tottenham đã mắc sai lầm, tặng cho Fiorentina bàn thắng thứ 2. Phút 71, trung vệ Jan Vertonghen đã có pha chạm bóng như đường chuyền cho Mohamed Salah.

Cầu thủ này băng lên cướp bóng rồi thực hiện pha dứt điểm tung lưới thủ môn Hugo Lloris, ấn định chiến thắng chung cuộc 2 - 0 cho Fiorentina.

Thắng chung cuộc 3 - 1 sau 2 lượt trận, Fiorentina giành quyền lọt tiếp vào vòng 16 đội Europa League.


Minh Đăng


Balotelli lần đầu ghi bàn giúp Liverpool đánh bại Tottenham
Balotelli lần đầu ghi bàn giúp Liverpool đánh bại Tottenham

Ở vòng 25 Premier League, Balotelli đã có pha lập công đầu tiên ở giải đấu sau khi vào sân từ ghế dự bị, giúp Liverpool thắng nghẹt thở Tottenham 3 - 2 trên sân Anfield.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN