Lực đẩy từ Hoàng Anh Gia Lai

Ngay trong những ngày đầu năm mới, cái tên Hoàng Anh Gia Lai đã làm hâm nóng bầu không khí bóng đá Việt Nam, sau những thất vọng tràn trề về thành tích và tiêu cực của năm cũ 2014.

Chuyện “vỡ sân”


Sự cố được gọi là “vỡ sân” tại Pleiku, trong trận đấu vòng 1 V-League 2015 giữa Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) với Sanna Khánh Hòa BVN cách đây 1 tuần, rốt cuộc cũng được các nhà tổ chức giải nhìn nhận theo hướng mà phần lớn người hâm mộ nhìn nhận. Đó là một cái nhìn lạc quan cho sân cỏ V-League, thay vì cứ dập khuôn cứng nhắc theo quy định mà xử.

“Vỡ sân” như ở Pleiku thì dám cá rằng bất cứ đội bóng V-League nào hiện nay cũng muốn “vỡ”. “Vỡ” như thế là vì tình yêu quá lớn của người hâm mộ đối với đội nhà, hay chính xác hơn là đối với luồng gió mới của HAGL xuất phát từ lứa U19 đã gây đình đám suốt hơn một năm qua. “Vỡ” như thế nghĩa là có tiền, tiền từ bán vé; nghĩa là không còn phải sống dựa hoàn toàn vào “bầu sữa” doanh nghiệp như hầu hết các đội bóng “chuyên nghiệp” khác hiện nay.

Hay nói cách khác, “vỡ” như thế là dấu hiệu cho thấy bóng đá hoàn toàn có thể tự nuôi sống mình, nếu các đội bóng có thể thu hút được khán giả tới sân như HAGL. Đó chính là con đường chuyên nghiệp hóa bóng đá một cách bền vững mà chúng ta vẫn đang theo đuổi.

Các cầu thủ trẻ HAGL gây ấn tượng ngay trong ngày mở màn V-League 2015. Ảnh: HAGL FC.


Nhiều đội bóng V-League khác trước đây cũng từng gây “vỡ sân”, thậm chí là vỡ sân thực sự. Sân Thanh Hóa không ít trận đã quá tải vì sức hút của “Cơn lốc vàng”, sân Cẩm Phả mùa trước lúc nào cũng hừng hực mà không phải vì được đặt ở vùng than, còn sân Vinh và sân Lạch Tray thì từ lâu đã được biết đến là những “chảo lửa”… Tuy nhiên, phần nhiều sự “vỡ sân” đó là mang tính địa phương chủ nghĩa, mang tính màu cờ, sắc áo.

HAGL thì khác. Cái cách người dân Long An đang háo hức chờ đợi Nguyễn Công Phượng và các đồng đội xuất hiện tại đây chiều 11/1 cho thấy, cái tên HAGL đã vượt quá ra khỏi ranh giới phố núi. Họ có lẽ đã trở thành một thương hiệu quốc gia. Và mọi chuyện đã bắt đầu từ thành công rực rỡ (không phải về thành tích) của lứa cầu thủ U19 của Học viện HAGL - Arsenal JMG từ năm 2013, được thử thách qua năm 2014 đầy niềm vui cũng như cả nước mắt.

“Vỡ sân” ở Pleiku, nguy cơ “vỡ sân” ở Long An và nguy cơ “vỡ sân” ở tất cả các sân khác mà HAGL sẽ đặt chân đến ở mùa giải này. Thầy trò Guillaume Graechen tạo ra cảm giác họ đang bắt đầu một chuyến lưu diễn đặc biệt ở V-League.

Họ đang tạo ra một cú huých cho giải đấu vốn không còn thực sự hấp dẫn giới mộ điệu ở nhiều địa phương, mà điển hình là ở ngay tại Thủ đô, nơi Hà Nội T&T đá với Đồng Tâm Long An (ĐTLA) mà số lượng khán giả chỉ bằng 1/10 so với tại Pleiku.

Tìm sự khẳng định

Tuy vậy, HAGL chỉ có thể tiếp tục gây “vỡ sân” ở V-League nếu những Công Phượng, Lê Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh… tiếp tục nối dài phong độ ấn tượng, giống như ở trận thắng Khánh Hòa 4 - 2. Những hiếu kỳ, tò mò sẽ qua đi rất nhanh. Khi đó, chỉ đẳng cấp, lối chơi mới có tiếng nói quyết định. Dành không ít lời có cánh cho lứa cầu thủ trẻ của HAGL, nhưng các chuyên gia cũng lo ngại cho cuộc thử lửa lần đầu tiên của họ ở V-League. Sân chơi này vốn rất khắc nghiệt, với sự góp mặt của nhiều đội bóng mạnh, kinh nghiệm và đầy tham vọng.

Cuối tuần này, tại Long An chắc chắn sẽ không còn sự dễ dãi như Khánh Hòa dành cho HAGL. HLV Ngô Quang Sang của ĐTLA cho biết sẽ “không ngây thơ” và có thể sẽ áp dụng lối đá phòng thủ chặt chẽ trước những cầu thủ sáng tạo, kỹ thuật của HAGL. Ở trận mở màn mùa giải, ĐTLA cũng đã cầm chân một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch là Hà Nội T&T (1 - 1) ngay tại sân Hàng Đẫy.

Nhìn xa hơn, trong cuộc đua đường trường, HAGL sẽ còn phải đối mặt với sự cạnh tranh không khoan nhượng từ đương kim vô địch Becamex Bình Dương. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của ông Lê Thụy Hải có tiềm lực về tài chính và đang tập hợp nhiều cầu thủ xuất sắc, kinh nghiệm nhất V-League hiện nay. Trận đè bẹp Đồng Tháp 6 - 1 ở vòng 1 đã cho thấy sức mạnh của đội bóng đất Thủ Dầu Một.

Á quân Hà Nội T&T thì có sự ổn định về đội hình và đang nóng lòng muốn sửa chữa sai lầm ở cuối mùa giải trước. Trong khi đó, những đội bóng như SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa hay cái tên mới nổi Than Quảng Ninh cũng không hề che giấu tham vọng được đứng trên bục nhận huy chương vào cuối mùa giải.

Đối với các cầu thủ trẻ HAGL hay bất cứ đội bóng nào cũng vậy, “đường xa mới biết ngựa hay”!


Song Long
Vé trận Đồng Tâm LA- Hoàng Anh GL nóng ngay khi mở bán
Vé trận Đồng Tâm LA- Hoàng Anh GL nóng ngay khi mở bán

Ban tổ chức Sân vận động tỉnh Long An đã mở cửa bán vé xem trận đấu bóng đá Giải bóng đá vô địch quốc gia Toyota năm 2015 giữa đội chủ nhà Đồng Tâm Long An – Hoàng Anh Gia Lai. Rất đông người hâm mộ đãđến xếp hàng mua vé.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN