“Ngai vàng” của Hà Nội T&T lung lay

Trước 4 vòng đấu cuối cùng của V-League 2014, “nhà giàu” Becamex Bình Dương vẫn đeo bám quyết liệt và là mối đe dọa lớn nhất đối với ngôi đầu của đương kim vô địch Hà Nội T&T.


Hà Nội T&T sa sút


Trước thời điểm World Cup 2014, ít người tin có một đội bóng nào đó đủ sức đe dọa ngôi đầu bảng của đương kim vô địch Hà Nội T&T. Kết thúc vòng đấu thứ 17, thầy trò Phan Thanh Hùng đã phá vỡ thế chân kiềng với Bình Dương và Thanh Hóa: Họ dẫn đầu bảng xếp hạng với 3 điểm nhiều hơn bộ đôi này và vẫn còn 1 trận chưa đấu. Chiến thắng 3-2 trên sân của Hải Phòng, trong một trận cầu đầy bạo lực, thậm chí còn giúp Hà Nội T&T đi vào lịch sử, với điểm số cao nhất (32 điểm) qua 13 trận đã đấu của mình. Cùng thời điểm đó, Bình Dương lại gây nghi ngại khi bại trận 1-2 tại Quảng Ninh.

Hà Nội T&T (trái) có trận đấu khó khăn trước Sông Lam Nghệ An cuối tuần này.

 

Nhưng, quả thực là không thể nói trước được điều gì trong bóng đá. Tình thế đã thay đổi rất nhiều chỉ sau 1 tháng rưỡi, quãng thời gian mà sự chú ý của người hâm mộ đối với V-League bị phân tán bởi trái bóng Brazuca tại Brazil. Ở vòng 18, Hà Nội T&T đã bị nhấn chìm tại Bình Dương (2-0), trong trận cầu có ý nghĩa “6 điểm” với cả hai đội. Khoảng cách về điểm số giữa họ được san bằng và sau đó, dù đội bóng của HLV Lê Thụy Hải mất điểm tại Đồng Nai (3-3), Hà Nội T&T cũng không thể gượng dậy với 2 trận hòa liên tiếp Đồng Tâm Long An (3-3) và Sông Lam Nghệ An (2-2).


Thời gian qua, điều gây thất vọng lớn nhất ở Hà Nội T&T là cái cách họ đánh rơi điểm số. Án treo giò 4 trận của tiền đạo Hoàng Vũ Samson sau vụ “đấm đá” ở sân Lạch Tray chỉ là một phần lý do. Có chứng kiến đội quân của HLV Phan Thanh Hùng giật lại 1 điểm ở những phút bù giờ trước Đồng Tâm Long An và Sông Lam Nghệ An ngay tại sân nhà Hàng Đẫy, mới thấy rằng họ đã có phần chủ quan và thiếu tập trung. Ngay cả khi Samson trở lại và ghi bàn vào lưới đối thủ xứ Nghệ, Hà Nội T&T vẫn sảy chân.


Chỉ giành được 5 điểm trong 4 trận gần đây và cũng đã tiêu hết vốn (trận đá bù với Sông Lam Nghệ An), Hà Nội T&T (40 điểm) hiện hơn Bình Dương đúng 1 điểm. Cùng thời gian này, Bình Dương giành được 7 điểm sau 3 trận và tái xuất mạnh mẽ trong vai trò đối trọng của Hà Nội T&T.


Mấu chốt là lịch thi đấu


Như vậy, sau nửa đầu mùa giải thăng hoa của Thanh Hóa, trật tự của V-League 2014 đã được vãn hồi trước chặng đua nước rút. Hà Nội T&T tạm dẫn đầu, nhưng với cái cách “tiêu như phá” hiện nay của họ, khoảng cách 1 điểm là vô cùng mong manh. Bình Dương luôn có thể nhảy lên soán ngôi bất cứ lúc nào, nhờ vào lịch thi đấu được đánh giá là có nhiều thuận lợi hơn.


Theo lịch, sau chuyến làm khách “lành ít, dữ nhiều” tại sân Vinh cuối tuần này, Hà Nội T&T sẽ lần lượt gặp Hoàng Anh Gia Lai, SHB Đà Nẵng và Thanh Hóa. Đây đều là những đội bóng có thực lực và đang phấn đấu giành vị trí cao vào cuối mùa giải. Thanh Hóa (36 điểm) dù gần đây xuống dốc phong độ, nhưng họ vẫn chưa nói lời cuối cùng với tham vọng vô địch. SHB Đà Nẵng (32 điểm) cũng chưa có ý định từ bỏ mục tiêu tốp 3. Đội bóng sông Hàn thậm chí còn được xem là một nhân tố quyết định cuộc đua vô địch, bởi họ sẽ gặp Hà Nội T&T và Bình Dương ở 2 vòng đấu cuối cùng.


Trong khi đó, ngoài trận quyết định với SHB Đà Nẵng, các đối thủ còn lại của Bình Dương đều nằm ở nhóm dưới bảng xếp hạng: Hùng Vương An Giang, QNK Quảng Nam và Đồng Tâm Long An. Tuy nhiên, gặp những đối thủ này ở cuối mùa giải cũng không hẳn là dễ thở cho thầy trò Lê Thụy Hải. An Giang (12 điểm) và Long An (14) đang “đội sổ”, họ sẽ tìm mọi cách để chạy trốn vị trí bét bảng, đồng nghĩa với việc phải đá play-off để tồn tại ở V-League mùa tới.


Cho dù thế nào, việc 3 vòng cuối cùng sẽ diễn ra cùng giờ, cùng ngày cũng ít nhiều tạo ra sự công bằng cho cuộc đua “song mã”, giữa một bên là kinh nghiệm của Hà Nội T&T, với một bên là sức mạnh ngôi sao của Bình Dương.

 

Bài và ảnh: Song Long

V-League 2014 chỉ còn nửa suất xuống hạng
V-League 2014 chỉ còn nửa suất xuống hạng

Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vừa thông báo sửa đổi điều lệ giải vô địch quốc gia (V-League) và giải hạng Nhất quốc gia năm 2014. Theo đó, mùa giải V-League 2014 chỉ có nửa suất xuống hạng, thay vì nguyên một suất xuống hạng như ban đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN