Phút bù giờ nghẹt thở trên sân Old Trafford

Bỏ lỡ rất nhiều cơ hội và phải đến phút bù giờ cuối cùng, Robin van Persie mới có bàn thắng quý giá để gỡ hòa cho Manchester United trước đội đầu bảng Chelsea tại vòng 9 giải Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng 27/10.

Dấu ấn cựu binh

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tốc độ trận đấu đã được đẩy lên rất cao. Bị đánh giá thấp hơn nhưng MU lại là đội thi đấu khá tốt, trong khi Chelsea vẫn trung thành với lối chơi đầy thực dụng, chờ đợi những sai lầm của hàng thủ Quỷ đỏ.

Pha ghi bàn thắng gỡ hòa cho MU của Van Persie.


Thế trận ở hiệp 1 là khá cân bằng, cả 2 đội đều tạo ra được những cơ hội về phía khung thành của nhau, nhưng tiếc là không có bàn thắng nào được ghi trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Cơ hội tốt nhất thuộc về MU, nhưng Van Persie đã không dứt điểm thành công ở pha đối mặt với Thibaut Courtois sau đường chuyền thông minh của Adnan Januzaj.

Sang hiệp 2, hai đội tiếp tục tạo ra cơ hội về phía khung thành của nhau, nhưng Chelsea mới là đội tận dụng tốt hơn. Phút 53, Didier Drogba bật cao đánh đầu mở tỉ số rất đẹp mắt từ quả phạt góc của Cesc Fabregas.

Sau khi có bàn thắng, HLV Jose Mourinho đã chỉ đạo các học trò của mình co về chơi phòng ngự phản công, buộc MU phải dồn lên. Thế trận gần như thuộc về MU với những tình huống nguy hiểm được tạo ra, nhưng trước hàng thủ được tổ chức tốt của The Blues, các học trò HLV Louis van Gaal không thể biến cơ hội thành bàn thắng.

Bước ngoặt của trận đấu đến vào những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, ngay sau khi Branislav Ivanovic nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân sân vì phạm lỗi với Angel Di Maria, MU đã có bàn san bằng tỉ số với pha sút bồi chính xác của Van Persie ở cự ly gần.

Với MU, tinh thần thi đấu đến phút cuối thực sự đem lại phần thưởng xứng đáng cho họ. Cũng giống như trận đấu gặp West Bromwich hồi đầu tuần trước, họ lại có thể lội ngược dòng trong sự khen ngợi của mọi người.

Thầy trò cũ quá hiểu nhau

Đây không phải là trận đấu tốt nhất của MU mà có thể nói là một trận đấu đầy may mắn. Jose Mourinho đã quá kiêng dè Louis van Gaal, ông thầy cũ. Cho đến khi MU có bàn thắng bị gỡ hòa, Mourinho mới thực sự ngấm trái đắng, gương mặt ông chứng kiến thời khắc đấy như thế phải chịu đựng điều gì rất khó tả.

Đánh dấu cho trận đấu là màn gặp lại của Jose Mourinho và ông thầy cũ Louis van Gaal, cả hai ôm lấy nhau thân thiết trước khi trận đấu diễn ra nhưng đều nhanh chóng trở về hai chiến tuyến. Sự thận trọng thái quá khiến trận đấu diễn ra theo thế giằng co: Chelsea đá rắn để kiềm tỏa đối phương trong khi M.U tấn công nhiều mà không hiệu quả.

Chelsea đưa ra đội hình 4-2-3-1 với Hazard, Oscar, Willian và Drogba ở tuyến trên, trong khi Manchester United cũng ra quân với đội hình tương tự, với Van Persie là tiền đạo duy nhất được hỗ trợ bởi Juan Mata, Di Maria và Adnan Januzaj.

Cả hai bên đáng ra đều có những pha bóng đáng được hưởng những quả phạt đền. Cả hai tình huống gần nhận phạt đền này đều có dính dáng tới Ivanovic. Cuối hiệp 1 anh bị Chris Smalling đốn ngã và sau đó là pha chặn đứng Januzaj ở khu vực cấm địa đội nhà.

Nhưng không phải chỉ có các thầy hiểu nhau, các trò hẳn cũng đã quá hiểu nhau. Bởi vậy, lối chơi thận trọng vẫn được duy trì từ nhiều năm nay. Tính cả 3 lần gặp nhau gần đây nhất của cả hai đội Manchester United và Chelsea, tại Old Trafford, hiệp 1 đều kết thúc với không có bàn thắng nào.

John Terry có trận khoác áo Chelsea tại Ngoại hạng Anh lần thứ 430, vượt qua kỷ lục ở CLB của Frank Lampard. Trận đấu này, các cầu thủ MU sút bóng nhiều hơn với 19 lần sút bóng, 7 pha sút bóng đúng về phía cầu môn, trong khi phía Chelsea chỉ có 9 lần sút bóng và 4 lần bóng trúng về phía cầu môn.

Ivanovic đã trở thành người gây họa cho Chelsea, nhưng trên thực tế, Di Maria cũng không tự mình tạo ra pha phạm lối ấy. Ivanovic thực sự đã dẫm gót chân anh, khiến anh trượt ngã. Tuy nhiên, pha dẫm gót của Ivanovic cũng không có vẻ gì là cố tình. Tuy nhiên, với một pha va chạm như thế, cú đá phạt gián tiếp cũng là hợp lý và vấn đề là MU đã tận dụng tốt món ngon cuối cùng trên bàn tiệc.

Sau trận đấu, Mourinho cho rằng trọng tài đã sai lầm trong quyết định rút thẻ đỏ và cũng tước mất cả chiến thắng của Chelsea. Mourinho chưa bao giờ đồng tình với tất cả những điều Van Gaal nói trong thời còn là trợ lý của ông. Nay, cả khi đã thành hai nhà lãnh đạo của hai chiến tuyến, hẳn họ sẽ còn rất nhiều điều để phải chứng minh là mình đúng.

Người đáng để bàn nhất ở trận này có lẽ phải là trọng tài Phil Dowd. Với những quyết định không rõ ràng của mình, ông gây ra nhiều tranh cãi và sự không phục ở cả hai đội bóng. Cuối tuần trước, ông cũng cho Swansea được hưởng pha phạt đền tranh cãi trong trận gặp Stoke City.


M.Đ

 “Chàng trai kỷ lục” lập thêm kỷ lục
“Chàng trai kỷ lục” lập thêm kỷ lục

Chàng trai kỷ lục Marc Marquez đã thêm một lần nữa vượt đến kỷ lục của các huyền thoại trong làng đua xe moto thế giới, với thành tích vô địch 12 chặng đua trong một mùa giải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN