San Lorenzo đối đầu Real Madrid trong trận chung kết

Hướng tới việc trở thành đội bóng Argentina đầu tiên giành được chức vô địch giải sau khi Boca Juniors và Estudiantes đã lần lượt thất bại trước AC Milan (Italy) và Barcelona (Tây Ban Nha) vào các năm 2007, 2012, CLB San Lorenzo của Argentina cũng phải mất tới 120 phút mới có được chiến thắng trước đội bóng bị đánh giá là “lót đường” Auckland City (New Zealand) với tỉ số 2 - 1, trong trận bán kết 2 Giải vô địch thế giới câu lạc bộ (FIFA Club World Cup 2014), diễn ra rạng sáng 18/12.

Tuy được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng phải đến phút thứ 45+3, tiền đạo Pablo Barrientos mới có thể ghi bàn chọc thủng lưới Auckland City sau pha bắt cú vô lê đẹp mắt, giúp San Lorenzo mở tỉ số trận đấu, đồng thời khiến Auckland City phải nhận bàn thua đầu tiên tại giải lần này. Bước sang hiệp 2, dù bị đối thủ mạnh hơn ghi bàn mở tỉ số nhưng Auckland City vẫn chơi rất tốt, không hề tỏ ra lép vế. Họ bình tĩnh tổ chức tấn công bài bản vào tạo ra được những cơ hội ngon ăn. Cuối cùng, Auckland City có bàn gỡ ở phút 67, do công cầu thủ người Tây Ban Nha Berlanga sau đường chuyền chọc khe rất đẹp mắt của Emiliano Tade.

Có được bàn gỡ hòa, Auckland chủ động lùi về phòng ngự. Thế trận đã diễn ra theo đúng ý đồ của các cầu thủ đến từ châu Đại Dương. Các hậu vệ của họ đã thi đấu rất tốt và cầm chân thành công San Lorenzo đến hết 90 phút thi đấu chính thức, buộc trận đấu phải đi vào hai hiệp phụ.

Bước vào hiệp phụ, các cầu thủ Auckland City tỏ ra xuống sức thấy rõ khi phải đá 3 trận trong vòng 7 ngày. Và đẳng cấp của San Lorenzo đã không để Auckland đưa trận đấu đến cách phân giải trên chấm 11m. Phút 93, cầu thủ vào sân thay người Matos tận dụng sự sơ hở của hàng thủ Auckland, tung cú sút hiểm hóc trong khu vực 16m50, ghi bàn ấn định tỉ số 2 - 1.

San Lorenzo sẽ chơi trận chung kết với Real Madrid vào rạng sáng 21/12. 

M.Đ

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN