Nạn săn lùng người bạch tạng ở châu Phi

Nhằm ngăn chặn nạn săn lùng, chặt chém các bệnh nhân bị bạch tạng để lấy bộ phận cơ thể của họ phục vụ cho mục đích tế lễ thần linh, chính quyền Cộng hòa Malawi đã ra luật cho phép cảnh sát bắn bất kì đối tượng nào thực hiện hành vi tấn công người bị mắc chứng bệnh hiếm gặp này.

Bệnh nhân mắc chứng bạch tạng luôn là đối tượng bị săn lùng, giết hại để lấy bộ phận cơ thể tế lế thần linh.


Cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Malawi Lexen Kachama cho biết lực lượng an ninh được phép bắn chết ngay tại trận bất kì tên tội phạm nguy hiểm nào đang thực hiện hành vi bắt cóc buôn bán người bạch tạng. “Chúng ta không thể đứng nhìn họ bị săn lùng như loài vật. Những kẻ buôn bán các bệnh nhân bạch tạng đều như những loại cầm thú, chính vì vậy chúng phải nhận được những biện pháp trừng trị thích đáng như thế này”.


Tuy nhiên, theo các nhóm bảo vệ quyền của người bạch tạng, việc làm này của chính phủ sẽ không thể nào giải quyết triệt để vấn nạn này. Những kẻ mà họ bắn ngay tại trận chỉ là những tên tội phạm được thuê để đi săn lùng các nạn nhân bị mắc bệnh. Chúng không phải kẻ chủ mưu đứng đằng sau đường dây buôn bán người chuyên nghiệp. Vicky Ntetema – giám đốc của một tổ chức phi lợi nhuận đòi hỏi quyền lợi cho người mắc bệnh bạch tạng cho hay cần phải tìm ra cả mạng lưới đứng đằng sau giật dây cũng như phải phá bỏ hủ tục lạc hậu ngay lập tức thì mới triệt tiêu gốc rễ vấn đề. Tại Cộng hòa Burundi, nhiều đứa trẻ bị mắc chứng bạch tạng trên khắp Đông Phi đã được tập hợp về một trại tập trung đặc biệt có sự bảo vệ nghiêm ngặt của quân đội.


Trước đó, tại châu Phi đã lưu truyền những lời đồn đoán mê tín cho rằng cơ thể người bạch tạng có thể trở thành đồ tế lễ thần linh nhằm đem lại may mắn, tình duyên và cầu tài. Theo ghi nhận của Hội chữ thập đỏ, các bác sĩ phù thủy có thể trả 75.000 USD cho một cơ thể đầy đủ của người bạch tạng. Bệnh bạch tạng là một hội chứng dị tật bẩm sinh, hiện trên thế giới đang có 20.000 người mắc phải.



Hồng Hạnh (theo D.M)



 

Nạn chặt, chém người bạch tạng man rợ ở Tanzania
Nạn chặt, chém người bạch tạng man rợ ở Tanzania

Bị săn lùng như loài vật và bị chính gia đình mình “bán tươi” đổi lấy tiền, những người bạch tạng ở Tanzania trải qua một cuộc sống kinh hoàng khi thân thể họ trở thành món hàng trước những đồn đoán mê tín “mang lại may mắn”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN