Những nhân tố làm nên thành quả của đoàn cứu hộ cứu nạn QĐND Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ), vượt nghìn dặm xa xôi, những chiến sĩ thuộc Binh chủng Công binh và lực lượng biên phòng trong đoàn công tác của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã không quản ngại hiểm nguy, vất vả, thiếu thốn, góp sức thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn tại tỉnh Hatay - một trong 3 địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất sau thảm họa động đất ngày 6/2 vừa qua.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam tìm kiếm cứu nạn tại Antakya, tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Hải Linh/PV TTXVN từ Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ

Đây cũng là hai lực lượng mũi nhọn góp phần giúp đoàn công tác cứu hộ cứu nạn Quân đội Nhân dân Việt Nam đạt được những kết quả đáng khích lệ trong chiến dịch cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ lần này.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Thiếu tá Lê Đức Tài, Đội trưởng Đội Cứu sập (Binh chủng Công binh), cho biết 30 đồng chí thuộc Đội Cứu sập tham gia chiến dịch đặc biệt lần này, với nhiệm vụ dò tìm và cứu hộ để đưa những nạn nhân bị mắc kẹt dưới những đống đổ nát ra ngoài. Trong số các chiến sĩ làm nhiệm vụ cao cả lần này có đồng chí đã chủ động tạm gác lại lễ cưới, có đồng chí phải tạm biệt đứa con còn đỏ hỏn để cùng đồng đội lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Được sự quan tâm, thăm hỏi của Đảng ủy, Ban Chỉ huy tiểu đoàn, gia đình, người thân của các đồng chí dù lo lắng nhưng vẫn động viên, ủng hộ và khích lệ để các đồng chí có chuyến công tác thành công. Tất cả tiến vào vùng tâm chấn động đất với niềm hy vọng, sự quyết tâm giải cứu được nhiều người, nhiều tài sản nhất để giúp Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng tái thiết đất nước, người dân nước bạn phần nào bớt khổ trong bối cảnh muôn vàn khó khăn.

Chú thích ảnh
Thiếu tá Lê Đức Tài, Đội trưởng Đội Cứu sập (Binh chủng Công binh), lực lượng CHCN Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Hải Linh/PV TTXVN

Thiếu tá Lê Đức Tài cho biết nhận thức được vai trò nòng cốt trong công tác dò tìm cứu hộ, cứu nạn của toàn đoàn, lực lượng Công binh đã phối hợp chặt chẽ với Đội Chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) cùng tổ cứu hộ hoàn thành tốt các nội dung và nhiệm vụ của đoàn giao. Trong bối cảnh thực địa đầy khó khăn, trở ngại, toàn đội đã phát huy hiệu quả việc sử dụng các trang thiết bị dò tìm, qua đó góp phần tìm kiếm được nhiều nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát, trong đó có 2 vị trí có dấu hiệu sự sống. Các chiến sĩ trong đoàn cũng phát huy được những kỹ năng nghề nghiệp cũng như phối hợp tốt với lực lượng cứu hộ các nước. Mặc dù vậy, đoàn cũng gặp một số trở ngại khi trang thiết bị mang theo chỉ có thể giải cứu những nạn nhân bị vùi lấp ở những tầng nông cũng như các vị trí mà các trụ bê tông nâng đỡ còn bám trụ được, chưa bị sập đổ hoàn toàn. Còn đối với các khu vực nhà cao tầng sụp đổ hoàn toàn, đoàn đã phối hợp với lực lượng cứu hộ địa phương để nỗ lực giải cứu các nạn nhân.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của QĐND Việt Nam triển khai hoạt động tại Antakya, thủ phủ tỉnh Hatay, ngày 19/2/2023. Ảnh: Hải Linh/PV TTXVN từ Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ

Trong khi đó, Đại úy Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Đội trưởng Đội Chó nghiệp vụ của Quân đội Nhân dân Việt Nam, chia sẻ được tham gia chiến dịch cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ lần này là một vinh dự lớn đối với những người lính Cụ Hồ. Sau 10 ngày, đoàn công tác đã giúp nước bạn tìm kiếm được 31 thi thể bị vùi lấp dưới những đống đổ nát, với sự trợ giúp đắc lực của những chú chó nghiệp vụ kết hợp với các trang thiết bị máy móc dò tìm. Người dân cũng như các lực lượng cơ quan chức năng của Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ sự biết ơn đối với đoàn công tác Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đại úy Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Đội trưởng Đội chó nghiệp vụ, lực lượng CHCN Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Hải Linh/PV TTXVN

Còn đối với Thiếu tá Trần Quốc Hương, Đội trưởng Đội Chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, chiến dịch cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ lần này là một chuyến công tác với nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Thấm nhuần lời chỉ đạo của thủ trưởng "coi người dân Thổ Nhĩ Kỳ như người thân của mình", Thiếu tá Trần Quốc Hương cho biết các thành viên đoàn đã luôn nỗ lực trong công tác cứu hộ cứu nạn, phát huy hiệu quả của việc sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm các nạn nhân. Giữa những đống đổ nát sau thảm họa động đất, các chú khuyển nghiệp vụ đã leo trèo, luồn lách mọi kẽ hở có thể len vào để cố tìm kiếm dấu vết các nạn nhân, qua đó góp phần giúp kết quả công tác tìm kiếm đạt hiệu quả cao. Sự tận tình của bộ đội Việt Nam và đội chó nghiệp vụ đã khiến nhiều người dân Thổ Nhĩ Kỳ xúc động, họ đặt tay phải lên ngực trái để bày tỏ lòng cảm kích.

Chú thích ảnh
Thiếu tá Trần Quốc Hương, Đội trưởng Đội Chó nghiệp vụ, lực lượng CHCN Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Hải Linh/PV TTXVN

Thiếu tá Trần Quốc Hương bày tỏ đó chính là những kỷ niệm quý báu không thể nào quên đối với những người lính Cụ Hồ trong chiến dịch cứu trợ tại vùng đất Hatay đầy bi thương này.

Hải Linh - Trường Dụy (PV TTXVN từ Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ)
Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Hatay với ước mong bình yên sớm trở lại
Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Hatay với ước mong bình yên sớm trở lại

Mặt đất hiền hòa vừa là nơi nâng đỡ mỗi người từ những bước đi đầu tiên, cũng chính là nguồn sống nuôi dưỡng cho toàn nhân loại từng ngày phát triển. Trên đó là ruộng đồng, phố sá và những mái ấm mà ai cũng muốn tìm về mỗi khi chiều xuống. Thế nhưng, khó ai biết trước có những thứ vận động ẩn mình nằm sâu dưới lòng đất rồi bỗng chốc biến thành những đợt sóng dữ, khiến cho mặt đất và tất cả những gì ở trên đó đều chao đảo, ngả nghiêng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN