Những buổi chiều cuối năm

                                                                       Gửi Hiện


Còn mấy buổi chiều nữa thì hết năm


Đời người có bao nhiêu buổi chiều?


Tuổi thơ vô tư lự


Rét mướt chiều đông mong hơi ấm mẹ về


Bóng cha bận rộn và nghiêm nghị


Tuổi thanh niên phơi phới


Chả ai quan tâm đến những buổi chiều


Quãng đường còn xa tít tắp


Thả sức đợi chờ và dập xóa


Yêu đương và hy vọng


Có ai nhớ cái năm mình mười tám tuổi


Năm mình tròn tuổi hai mươi...


Tuổi tráng niên chín đầy


Nẫn còn kịp nếu hỏng thì làm lại


Những buổi chiều trung niên ra chiều đã vội


Năm trôi qua thoăn thoắt


Bầu trời lững lờ những áng mây thu...

 

Còn mấy buổi chiều nữa thì hết năm


Tết đã về chập chuội


Hoa cúc vàng đầy đường


Tuổi mình đầy sắc cúc


Những buổi chiều cuối năm có gì như thúc giục


Mai đã rạng xuân ngày


Hoa đã hái đầy tay.


                                            Biên Hòa, 26 Tết Nhâm Thìn 2012

Đàm Chu Văn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN