Một đêm Cống hiến “mãn nguyện”

*Ông Nguyễn Thế Kỷ - Phó trưởng ban Tuyên giáo TƯ , ông Vương Duy Biên- Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ông Lê Duy Truyền, Phó Tổng giám đốc TTXVN…dự lễ trao giải.


"Tháng tư về" và Cống hiến về...


Đỗ Bảo và Tùng Dương đồng hành đoạt cú đúp, Vũ Cát Tường là người trẻ nhất “không mơ” nhưng được xướng tên, Rock Storm được vinh danh khiến lần đầu tiên một doanh nghiệp làm văn hoá đã chứng minh con đường xã hội hoá văn hoá là đúng đắn… Cống hiến 2014 có một gương mặt đẹp như vậy.


Những giá trị được khẳng định

Vẫn là “Tháng tư về” của nhạc sĩ Dương Thụ gọi “Cống hiến” về với tháng tư Hà Nội. Và vẫn là chàng trai vàng của saxophone Trần Mạnh Tuấn mới màn độc tấu đầu tiên, rồi oà ra lên là sự hòa ca của ca sĩ Nguyễn Đình Thanh Tâm- một trong những ứng cử viên của Cống hiến năm nay, ca sĩ xinh đẹp Nguyên Thảo và nhóm Năm dòng kẻ… Có lẽ, không sự mở đầu nào nhiều màu sắc và đầy “Cống hiến” hơn như vậy cho đêm tiệc trao giải Cống hiến năm nay, diễn ra ngày 22/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.


Vũ Cát Tường "không mơ" mà được!


Như chia sẻ của bà Trương Lê Kim Hoa, Tổng biên tập báo Thể thao & Văn hoá (TTXVN), Trưởng BTC giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 9-2014, giải thưởng Âm nhạc Cống hiến là “đôi mắt xanh phủ khắp đời sống âm nhạc, để chọn lọc, tôn vinh những cống hiến của các nghệ sĩ, ghi nhận sự phát triển của nền âm nhạc đại chúng, từ khi nó ra đời năm 2004 đến nay”. Cũng như bà Trương Lê Kim Hoa, và đây là lời khẳng định của Cống hiến trong suốt 9 năm qua: Đây là một giải thưởng đầy công tâm và minh bạch!


Sự công tâm và minh bạch thể hiện ở rất nhiều những nỗ lực của BTC để giải thưởng luôn đảm bảo thể hiện đúng nhất những “giá trị” của đời sống âm nhạc trong năm qua, ở việc chính 100 nhà báo văn hoá - văn nghệ là người bỏ phiếu quyết định những giải thưởng và cũng ở việc luôn có những nhà báo tham gia vào cuộc kiểm phiếu trước lễ trao giải. Năm nay, cũng như năm trước, 5 nhà báo của Hà Nội đã tham gia cùng BTC kiểm 50% phiếu bầu vào 15 giờ chiều 22/4, chỉ ít phút trước lễ trao giải. Và 50% số phiếu bầu còn lại do đại diện BTC kiểm, để đảm bảo tính bí mật đến phút chót của giải thưởng.


Diễn ra đã 8 năm, đến năm thứ 9 này, quy mô của Cống hiến đã tăng lên với tổng cộng 7 hạng mục bình chọn và tổng cộng 32 đề cử. Như khẳng định của bà Trương Lê Kim Hoa, Cống hiến lần thứ 9 là sự góp mặt của “32 đề cử, 7 hạng mục, 100 phiếu bầu và sự kỳ vọng của hàng ngàn, hàng vạn công chúng, báo giới về những cái tên được xướng lên và đi vào lịch sử Cống hiến”.


Điều này cũng thể hiện tính chuyên nghiệp và giá trị của giải thưởng, khi nó thực sự trở thành một giải thưởng được mong chờ nhất với hầu hết giới nghệ sĩ Việt Nam. Được ghi nhận bởi Cống hiến, như tâm sự của nhiều nghệ sĩ, giống như sự ghi nhận với những đóng góp chân chính của họ cho đời sống âm nhạc chính thống, chứ không phải là thứ âm nhạc xô bồ, thị trường… Là vậy, dù có thể có lượng fan đông đảo, cát sê khủng, nhưng việc có thể có sự ghi nhận của một giải thưởng có giá trị, vẫn là những điều quan trọng nhất với một nghệ sĩ.


Sức trẻ đã bật

Nếu những đề cử và những giải thưởng đều chỉ là những cái tên cũ, cũng có điều đáng mừng khi các nghệ sĩ gìn giữ được phong độ và sức sáng tạo của mình. Nhưng cũng lại sẽ là đáng lo ngại, nếu như nhân tố mới vắng mặt, nó minh chứng cho một nền âm nhạc không có “của để dành”.


Cú đúp của tác giả những "Cánh cung" và những "bức thư tình" thực sự xứng đáng.


Nếu những đề cử và những giải thưởng đều hiền lành, “an toàn” thì cũng là điều đáng yên tâm về chất lượng của nền âm nhạc Việt năm qua. Nhưng cũng lại sẽ là lo ngại bởi sức sáng tạo, những đột phá đang thiếu trong đời sống âm nhạc.


Với Cống hiến năm nay, không có những điều đáng lo đó. Yếu tố trẻ, yếu tố mới xuất hiện khá ngang ngửa; yếu tố lạ, yếu tố độc đáo không hề vắng bóng. Đó là điều khiến Cống hiến năm nay thực sự hấp dẫn hơn.


Trúc Nhân mở màn bằng “Bác làm vườn và con chim sâu”, với những lời ca khiến người ta phải ngừng tay làm việc mà nghe “Ngày trôi đi trong cái tích tắc, người yêu nhau trong cái chớp mắt”, “Lòng người sao đo biết nông sâu”. Nghe Trúc Nhân hát, mới hiểu vì sao một số nhà báo, vẫn quyết tâm bỏ phiếu cho “Bác làm vườn và con chim sâu”, cũng như cái tên Trúc Nhân, dù biết nhiều khả năng sẽ không thể nhận giải “Mắt xanh” của Cống hiến năm nay (giải thưởng cho những nhà báo bầu trúng cả 7 hạng mục). Đơn giản vì mê cái cảm giác gai người khi nghe ca khúc tưởng mỏng manh như khói này “Con chim sâu bay đi mất rồi”…


Nhưng ca khúc đã giành tới 3 giải danh giá trong “Bài hát Việt” đã không thể vượt lên được “Tình yêu màu nắng” của nhạc sĩ Phạm Thanh Hà; qua phần thể hiện của ca sĩ Đoàn Thúy Trang và rapper Big Daddy, trong cuộc đua tới giải thưởng “Bài hát của năm”. Đơn giản là ngay trong cuộc kiểm phiếu 50% chiều 22/4, thì “Tình yêu màu nắng”- ca khúc có lượng nghe khủng nhất trong những ứng cử viên năm nay- cũng đã chạy quá xa so với các đối thủ còn lại là “Bác làm vườn và con chim sâu” (nhạc sĩ Đức Hùng; ca sĩ Trúc Nhân), “Chạy mưa” (nhạc sĩ Toàn Thắng; ca sĩ Nguyễn Đình Thanh Tâm) và “Vết mưa” (nhạc sĩ + ca sĩ: Vũ Cát Tường).


“Tình yêu màu nắng” đã đưa giải nhất Sao Mai 2011, Đoàn Thúy Trang, trở lại V-Pop sau một thời gian im hơi lặng tiếng và tiếp tục đưa tác giả Phạm Thanh Hà trở thành người rất mát tay với những bài “hit”. Như đánh giá của giới âm nhạc, “ Tình yêu màu nắng” có một hình ảnh khác biệt với mặt bằng sáng tác phổ thông khi vừa kết hợp được tính hiện đại vừa “xen” được những yếu tố truyền thống. Ca khúc này được phát triển trên thang âm ngũ cung và cho dù đưa thêm vào những nhạc cụ dân tộc chứ không phát triển theo một làn điệu nào đó cụ thể, nhưng vẫn tạo cho người nghe sự thích thú bởi những yếu tố “vùng miền” được đưa vào rất đắt. Cũng cần biết rằng, tác giả Phạm Thanh Hà vốn là người theo học âm nhạc dân tộc khá lâu, bản thân rất mê những bài dân ca cổ xưa và vì thế "Tình yêu màu nắng" là sự phản chiếu khá rõ con người âm nhạc thật sự của Phạm Thanh Hà.


Với “Nghệ sĩ mới của năm”, thật hạnh phúc khi chứng kiến khuôn mặt sáng rỡ của Vũ Cát Tường từ cánh gà lao ra sân khấu nhận giải. Vũ Cát Tuờng tâm sự, đang chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn tiếp theo của mình thì được xướng tên và đây thật sự là điều Vũ Cát Tường chưa từng dám mơ “mong muốn thì có, nhưng chưa từng ước mơ lớn là nhận một giải thưởng danh giá thế này, với một người trẻ tuổi như mình”. Nhưng tuổi tác đâu có “cản” được tài năng, nên việc Vũ Cát Tường vượt qua cả Đức Hùng, Đinh Hương và Trúc Nhân để giành giải cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhất là khi trong năm 2013 vừa qua, Vũ Cát Tường đã là một hiện tượng quá nổi bật của đời sống âm nhạc, một cái tên quá thành công của … Không nói nhiều, không bày tỏ nhiều, nhưng cái giọng còn chút run run trình bày ca khúc “Vết mưa”- ca khúc đã gắn với thành công và tên tuổi của Vũ Cát Tường, chính là sự cống hiến quan trọng nhất của nghệ sĩ trẻ này với đêm trao giải, cũng như với những người đã ủng hộ Vũ Cát Tường trong suốt thời gian qua.


Dù bí mật kết quả được giữ tới phút chót, nhưng thắng lợi của album “Cánh cung 3 - Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta" (Đỗ Bảo - Hà Trần) trong hạng mục “Album của năm” là điều được đoán định và đoán định này không hề sai. Cùng với đó, ngồi chưa nóng chỗ, nhạc sĩ Đỗ Bảo lại tiếp tục nhận giải thưởng “Nhạc sĩ của năm”. Cú đúp giải thưởng của Đỗ Bảo - người đã quá “nhẵn mặt” với các giải thưởng của âm nhạc Cống hiến, một lần nữa đã khẳng định vị trí và những đóng góp của Đỗ Bảo với đời sống âm nhạc Việt Nam hiện nay.


Vỡ oà khán phòng khi Rock Storm của MobiFone được xướng tên trong hạng mục mới tinh, vừa xuất hiện năm 2014, đó là “Chuỗi chương trình của năm”. Làm sao khác được với những cống hiến của chương trình cho những đêm diễn dọc dài đất nước, cho những đầu tư, nỗ lực không ngừng nghỉ của ê kíp, của Tổng đạo diễn Quốc Trung, của những ban nhạc rock cả mới lẫn cũ, cả Việt Nam lẫn quốc tế; để khẳng định vị trí của loại hình âm nhạc vốn không được xã hội “chuộng” lắm này.


Được nhiều đề cử, nhưng cũng tới những đề cử cuối cùng, cái tên Tùng Dương mới được xướng lên trong hạng mục “Chương trình của năm”: Chương trình “Độc đạo” của cặp đôi tuyệt vời trong âm nhạc Tùng Dương- Nguyên Lê. Và theo chân Đỗ Bảo, Tùng Dương lại giành cú đúp với lần thứ hai được xướng tên trong hạng mục “Ca sĩ của năm”. Và với số lượng giải thưởng của Tùng Dương với Cống hiến, thì danh hiệu mà nhạc sĩ Doãn Nho muốn tặng cho anh “Người đàn ông hát” quả thật rất xứng đáng!


T.Anh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN