Phim “Hy sinh đời trai” của Trần Bảo Sơn ra mắt

Khai thác nội dung mới lạ, “Hy sinh đời trai” xoay quanh câu chuyện hài hước nhưng đẫm tính nhân văn của Linh, một công tử nhà giàu có niềm đam mê với đờn ca tài tử. Tưởng như chàng công tử “muốn gì có nấy” ấy phải có một cuộc sống hoàn hảo, nhưng không, bởi Linh có một nỗi sợ rất kì lạ: Sợ phụ nữ!

Cảnh trong phim.


Ba mẹ Linh sau bao lần năn nỉ lẫn hăm dọa vẫn không thuyết phục được cậu con trai duy nhất lấy vợ, đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của bạn bè Linh. Cùng đường, Linh phải từ bỏ cuộc sống giàu sang, lưu lạc khắp nơi, làm đủ mọi nghề để kiếm sống chỉ vì không muốn bị ép cưới vợ… 

Bộ phim do Lưu Huỳnh viết kịch bản và đạo diễn. Đây cũng là tác phẩm đầu tay do Trần Bảo Sơn đóng vai trò là nhà sản xuất. Điểm mới lạ của “Hy sinh đời trai” chính là phần kết hợp giữa diễn xuất và âm nhạc. 

Hầu hết các diễn viên tham gia vào bộ phim này đều thể hiện khả năng ca hát qua những ca khúc quen thuộc, ngẫu hứng và cả những bản “hit” đang nhận được nhiều sự chú ý trong thị trường nhạc Việt. Những buổi sinh hoạt đờn ca tài tử mang đậm bản sắc người dân Đồng bằng sông Cửu Long, những cảnh quay đẹp ở vùng quê sông nước được tái hiện sống động.  

Bộ phim quy tụ dàn nghệ sĩ lên đến 30 người thuộc nhiều lĩnh vực tham gia. Vào vai nam chính – Linh -  là danh hài Tấn Beo. Vốn là con nhà nòi, từ nhỏ Tấn Beo đã có một giọng ca ngọt ngào mà khán giả sẽ nghe trong phim. Theo Tấn Beo đây là vai diễn anh ao ước được thể hiện từ lâu vì ẩn sau những tiếng cười sảng khoái, mỗi nhân vật đều mang tới một thông điệp đặc biệt cho phim.

Trong vai những người bạn thân nhóm “đờn ca tài tử” của Tấn Beo còn có Lý Hùng và Phước Sang. Cả hai vào vai những ông chồng đam mê đờn ca tài tử và đều có những bà vợ “ghê gớm” đang muốn ly dị chồng. Điều này càng làm ảnh hưởng đến tâm lý “sợ phụ nữ’ của Linh. 

Trong nhóm “đờn ca tài tử” chỉ có một phụ nữ duy nhất là Xuân, do nữ ca sĩ hải ngoại Phi Nhung đảm nhận. Tuy không phải lần đầu đóng phim, nhưng đây là vai hài đầu tiên của Phi Nhung. Cô ca sĩ chuyên trị dòng nhạc quê hương không chỉ được khoe giọng ca ngọt ngào, mà còn phải thể hiện vai một cô gái quê mê hát, lỡ thời không có ai nhòm ngó tới. 

Sau này nhờ có “sự ra tay” của anh bạn thân do Lý Hùng đảm nhận và Xuân, thì anh chàng Linh mới hiểu được rằng phụ nữ không hề đáng sợ như anh tưởng. Linh có thể “hy sinh đời trai” để bước vào một cuộc sống mới với Xuân. Hai người bạn của Linh cũng có một cái kết viên mãn. 

Cùng tham gia đóng cặp với Tấn Beo còn có ca sĩ Hồ Ngọc Hà trong vai trò diễn viên khách mời. Nhân vật ca sĩ quán bar của Hồ Ngọc Hà có một màn trình diễn tưng bừng trên sân khấu, sau đó là một màn “tấn công” anh chàng bảo vệ của quán lúc đó là Linh, khiến Linh sợ... hết hồn. 

Tham gia bộ phim còn có các diễn viên Việt Anh, Phi Phụng trong vai ba mẹ giàu có của Linh và hơn 20 gương mặt thoáng qua khác như Bình Minh, Quang Thắng, Đinh Y Nhung, Võ Thành Tâm, Thân Thúy Hà, Kiều Minh Tuấn, Kiều Khanh,  người mẫu Andrea, Á hậu Linh Chi…

Phim công chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ 21/8.
  
H. Minh
Lợi dụng thảm án để nổi tiếng, chuyện cần báo động
Lợi dụng thảm án để nổi tiếng, chuyện cần báo động

Liệu họ, những kẻ đứng ra làm bộ phim “Vụ thảm sát số 6”, mong chờ gì khi làm clip này? Liệu nhận thức của họ về nỗi đau của những người xung quanh, về việc cần lên án và chống lại những hành vi phi nhân tính như vụ thảm sát Bình Phước… là như thế nào?...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN