Ira
và Ruth, Luke và Sophia – hai cặp đôi cách biệt bởi thời gian và tuổi
tác – có rất ít điểm tương đồng cho đến khi một loạt những biến cố
bất ngờ xảy ra khiến cuộc sống của họ trở nên gắn bó. Chuyển thể
từ tiểu thuyết của nhà văn Nicholas Sparks, câu chuyện tình yêu phi
thường được bắt đầu từ một hộp thư cũ thấm đượm yêu thương và trải
nghiệm, đã đưa Luke và Sophia đến với con đường khám phá giá trị
đích thực của tình yêu.
“The
longest ride- Con đường bất tận” đánh dấu lần thứ ba Nicholas Sparks hợp
tác với hai nhà sản xuất Marty Bowen và Wyck Godfrey sau thành công của “Dear
John” năm 2010 và “Safe Haven” năm 2012.
Sparks
chia sẻ: “Con đường bất tận” là sự khác biệt so với tất cả những bộ
phim trước kia. Đó là hai câu chuyện được lồng ghép với nhau, là dòng
hồi ức về tình yêu của Ira với người vợ quá cố Ruth, đã làm lay
động Sophia – cô sinh viên trường Đại học Wake Forest và Luke, chàng cao
bồi cưỡi bò tót chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, “Con đường bất tận” miêu tả
tình yêu ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt về thời gian và không
gian, giữa một bên là Thế chiến II và một bên là những cuộc thi cưỡi bò
tót chuyên nghiệp. Nhưng chính sự khác biệt này đã gắn kết họ.
Đóng
vai trò chuyển thế cuốn tiểu thuyết của Sparks lên màn ảnh là đạo diễn
George Tillman, Jr. nổi tiếng với nhiều thể loại phim khác nhau như hài
lãng mạn (Soul Food), hành động (Men of Honor) và phim tiểu sử
(Notorious). Khi nhà sản xuất Marty Bown gửi kịch bản cho Tillman, anh
không chỉ hứng thú với câu chuyện tình yêu đan xen giữa hai thế hệ mà
còn đặc biệt bị cuốn hút bởi những trận cưỡi bò sôi động. Anh cho rằng
đó là một cơ hội khám phá sâu hơn nền văn hóa với những trải nghiệm
mới mẻ.
Cộng
sự của Tillman tại State Street Pictures, đồng thời cũng là giám đốc
sản xuất bộ phim, Bob Teitel cho biết: “Khi đọc “Con đường bất tận”, suy
nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi đó là hai chữ “hy sinh”. Với
Luke và Sophia, cũng như Ruth và Ira, đó là sự hy sinh cao cả”.
Phim sẽ khởi chiếu tại Việt Nam từ 24/4.
X.P