Tùng Dương lại hát tình ca

Sau liveshow "Tùng Dương hát tình ca 2" và đặc biệt là chương trình ca nhạc đặc biệt "Áo mùa đông" khép lại một năm đầy sôi nổi, những ngày cuối tháng 12 này, ca sĩ Tùng Dương lại quyết định  giới thiệu đến khán giả một sản phẩm âm nhạc cũng hết sức đặc biệt và có nhiều ý nghĩa: Abum "Tùng Dương hát tình ca – Vol.2" với một tinh thần âm nhạc rất khác biệt, không chỉ so với album Vol.1, mà còn với chính con đường âm nhạc mà Tùng Dương theo đuổi.

Album "Tùng Dương hát tình ca Vol 2".


Nếu như album "Tùng Dương hát tình ca Vol.1" chủ yếu là các ca khúc trữ tình bất hủ, những nhạc phẩm tiền chiến vượt thời gian, và màu sắc âm nhạc thiên về đầm ấm, ngọt ngào, thì ở Vol.2, không gian âm nhạc đã chuyển sang chủ đạo là tinh thần hào sảng với những bản tình ca đất nước, những bài hát yêu nước ra đời trong khói lửa chiến tranh hay giữa những gian khó thời hậu chiến. Nhưng vẫn còn đó mạch cảm xúc được nối liền từ album Vol.1, bằng chính giọng hát đầy tình cảm của Tùng Dương.


Ký tặng đĩa cho người hâm mộ.


Với album Vol.2, khán giả sẽ lần đầu được thưởng thức Tùng Dương hát theo phong cách cổ điển trong một sản phẩm ghi âm, với bài hát bất hủ "Bài ca hy vọng", cũng là bài hát mở đầu album. Sự trân trọng tuyệt đối tinh thần và sức sống của bài hát khiến Tùng Dương lựa chọn cách hát chuẩn mực, kinh viện và điều đó một lần nữa cho thấy nội lực “thâm hậu” trong giọng hát của Tùng Dương, và khán giả sẽ bất ngờ vì chính sự chuẩn mực ấy, vì anh dường như rất ít khi thể hiện trước đây. Với một tuyệt tác như "Bài ca hy vọng", chủ yếu được các nữ nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam thể hiện trước đây, Tùng Dương đã không chỉ giữ được trọn vẹn sự khát khao trong tinh thần ca khúc, thể hiện qua giọng hát có chiều sâu cảm xúc hiếm thấy, mà còn đưa vào đó một hơi thở mới mẻ của ngày hôm nay.


Bài hát tiếp theo trong album, "Áo mùa đông", là một bản nhạc trữ tình từng rất nổi tiếng từ thời kháng chiến chống Pháp nhưng rất ít được biểu diễn hay thu âm. Tại liveshow "Tùng Dương hát tình ca 2" giữa năm 2014, bài này đã khiến khán giả vô cùng xúc động và nằm trong số những tiết mục ấn tượng nhất, được vỗ tay nhiều và kéo dài nhất trong liveshow. Khán giả sẽ một lần nữa cảm nhận được tài năng của Tùng Dương khi pha trộn giữa nét hào sảng và sự ngọt ngào trong cùng một câu hát, khi anh hát như kể câu chuyện về những người phụ nữ hậu phương đan áo gửi ra những chiến sĩ nơi tiền tuyến.


Trong album có 2 ca khúc, có lẽ là những bài hát đã được chờ đợi rất lâu để có bản ghi âm chính thức, đó là "Quê nhà" và "Mẹ tôi", đều của nhạc sĩ Trần Tiến. Bài "Quê nhà" đã được Tùng Dương hát lần đầu từ 10 năm trước và luôn là một trong những bài hát được khán giả yêu thích nhất trong danh mục biểu diễn của anh từ đó tới nay. Nhưng phải tới lần này, trên một nền hòa âm tuyệt đẹp của nhạc sĩ Dương Cầm, bài "Quê nhà" vang lên đầy xúc cảm, như một sự gom góp yêu thương và cảm xúc của từng ấy năm Tùng Dương hát bài hát ấy. Khán giả đã quen với "Quê nhà" bao năm qua, vẫn có thể bất ngờ và rung cảm vì bài hát tưởng đã khai thác đến tận cùng cảm xúc qua những lần Tùng Dương hát live như rút ruột, vẫn mang lại thêm những rung động mới. Bài hát "Mẹ tôi" cũng trong tinh thần đó. Trên bản hòa âm gần như tối giản, Tùng Dương một lần nữa kể câu chuyện về người mẹ đầy xúc động từ những thủ thỉ nhẹ nhàng đến cao trào cảm xúc bùng nổ dữ dội.


Album cũng không thể thiếu bản song ca gây chấn động "Mẹ yêu con", được Tùng Dương hát với Trọng Tấn. Lần này, với bản ghi âm chính thức, người nghe sẽ cảm nhận được gần gũi hơn tinh thần “hát ru” mà Tùng Dương và Trọng Tấn đưa vào một bài hát vốn chưa từng được các giọng nam biểu diễn trước đây.


Những ca khúc khác trong album như "Thời hoa đỏ", "Màu hoa đỏ", "Chiều trên bến cảng", "Biển hát chiều nay" và nhất là "Nơi đảo xa" đều là những bài hát mà trong mấy năm gần đây được Tùng Dương biểu diễn trên rất nhiều sân khấu và chương trình truyền hình và luôn được ca ngợi là những phiên bản làm mới xuất sắc bậc nhất. Những bài hát ấy được ghi âm lại trong album Vol.2 sẽ là những món quà âm nhạc giá trị gửi tới những khán giả đã dành tình cảm và ủng hộ Tùng Dương khi hát lại những bản nhạc kinh điển của dòng nhạc truyền thống – cách mạng của Việt Nam.


H.S

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN