Mất đầu 20 phút, rắn vẫn cắn chết người

Một đầu bếp ở Trung Quốc đã tử vong sau khi bị phần đầu đã cắt lìa của một con rắn hồ mang cắn vào tay.



Trước đó, đầu bếp Peng Fan ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã dùng kéo cắt đầu của một con rắn hổ mang cực độc để chế biến thành món ăn do khách hàng yêu cầu. 20 phút sau, ông Fan cầm chiếc đầu rắn bỏ vào sọt rác thì bất ngờ bị nó cắn ngay vào tay. Khi xe cứu thương tới nhà hàng thì ông này đã chết.


Một cảnh sát tại địa phương cho biết, ông Fan đã chết trước khi xe cứu thương tới nên không kịp dùng thuốc chống độc tại bệnh viện. Nọc độc của rắn đã làm tê liệt hệ hô hấp, khiến nạn nhân tắt thở nhanh chóng.


Xem video đầu rắn bị cắt rời vẫn cắn lia lịa:



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Theo chuyên gia Yang Hong-chang, người có 40 năm kinh nghiệm nghiên cứu về loài rắn hổ mang, loài vật này có thể cử động trong vòng 1 giờ sau khi bị cắt đứt đầu. Điều đó có nghĩa dù mất đầu và được coi là đã chết thì một số bộ phận của rắn vẫn còn hành động phản xạ.


Nhiều thế kỷ qua, thịt rắn luôn được người dân tại Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á coi cho là một món ăn quý và bổ dưỡng. Rắn thường được chế biến thành thức ăn và ngâm rượu.


Hoàng Trang

Rợn người món sashimi 'ếch còn giãy' ở Nhật
Rợn người món sashimi 'ếch còn giãy' ở Nhật

Vị đầu bếp thoăn thoát lột da, chặt đầu con ếch rồi chuyển cho thực khách thưởng thức món ăn ngay khi những chiếc chân ếch còn giãy giụa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN