Suýt thành ‘bữa trưa’ của cá voi trong gang tấc

Hai thợ lặn đã may mắn thoát khỏi thảm cảnh trở thành "bữa trưa" của hai con cá voi lưng gù khi chỉ trong gang tấc là họ đã nằm gọn trong miệng cá khổng lồ.

Những thợ lặn trên đang thảnh thơi bơi lượn tại Souza Rock, ngoài khơi bờ biển trung tâm California (Mỹ) thì đột nhiên phát hiện đàn cá nhỏ lao vội vã về phía họ. Ngay sau đó, 2 con cá voi lưng gù bất ngờ vươn lên khỏi mặt nước, há miệng thật to để “chén” những con cá nhỏ.

Ngày 23/7, một trong những thợ lặn trên đã kể lại với kênh CBS của Mỹ anh ta cảm thấy hai con cá voi như “hai ngọn núi vùng lên từ mặt nước”.

Sau khi chứng kiến cảnh tượng này ngay trước mắt, hai thợ lặn đã nhanh chóng bơi trở về thuyền để tránh nguy hiểm. Người bạn trên thuyền, đồng thời là người đã quay được sự việc, đã "trấn an" hai người bạn đang hoảng hốt: “Các cậu sẽ có nhiều điều phải làm hơn là chỉ làm sạch bộ đồ lặn đó đấy”.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.




Cá voi lưng gù là một loài cá voi lớn, có chiều dài từ 12–16 mét và nặng khoảng 36.000 kg.

Cá voi lưng gù có một hình dạng cơ thể đặc biệt, vây ngực dài khác thường và đầu có u. Nó là một con vật nhào lộn, thường trồi lên mặt nước.

Loài này xuất hiện trên đại dương và biển trên toàn thế giới, cá voi lưng gù thường di chuyển khoảng cách lên đến 25.000 km mỗi năm.

Cá voi lưng gù chỉ ăn ở vùng cực vào mùa hè và di cư đến các vùng nước nhiệt đới và cận nhiệt đới để giao phối và sinh sản vào mùa đông. Trong mùa đông, Cá voi lưng gù nhịn ăn và tiêu dần số mỡ dự trữ. Chế độ ăn của Cá voi lưng gù gồm có động vật thân mềm và cá.

Theo Wikipedia




H.Linh (theo Telegraph)
Cá voi lạc vào bãi biển đông người
Cá voi lạc vào bãi biển đông người

Hàng trăm người Ôxtrâylia đang tắm biển, lướt sóng và dạo chơi trên bãi biển Bondi buổi sáng 7/7 đã được chứng kiến một sự kiện hiếm có, khi một chú cá voi ham vui lạc vào khu du lịch biển nổi tiếng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN