Thanh niên 'diễn xiếc' giỡn mặt tử thần

Khoảng gần 7 giờ tối ngày 2/11 vừa qua, trên đường Giải Phóng (Hà Nội), đoạn từ Ngã tư Vọng đến ngã ba Pháp Vân (quận Hoàng Mai), 2 thanh niên chở hàng hóa rất cồng kềnh trên một chiếc xe đạp điện. Người sau ngồi vắt vẻo trên đống hàng cồng kềnh, cách mặt đất khoảng 2 mét.


(Cài Flash Player để xem được Clip này)


Hành động này đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của người đi đường bởi lúc đó là giờ cao điểm. Tuy nhiên, 2 thanh niên không những không tỏ ra lo sợ mà còn luồn lách, đánh võng qua đầu các phương tiện khác, với tốc độ khoảng 30-40km/h. Họ còn đi sai làn, lượn sang làn ô tô dù đường Giải Phóng đã có dải phân cách cứng.

Khi đi đến đường Ngọc Hồi (đoạn gần bến xe Nước Ngầm), 2 người vòng xe quay đầu lại. Hành động vi phạm luật giao thông kiểu này rất cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hoàng Dương
Bị đánh chết do chạy xe lạng lách, đánh võng

Do có uống rượu, không làm chủ được bản thân nên Nguyễn Văn Lương chạy xe lạng lách, đánh võng, khiến những người ngồi trên ôtô du lịch chạy phía sau bực tức nhảy xuống đánh trọng thương và chết trên đường đi cấp cứu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN