Tuyên dương những ‘đoá hoa thơm’ hiếu thảo trong mùa Vu lan

Những tấm gương về lòng hiếu thảo, nghị lực vượt khó của thanh, thiếu nhi Thủ đô Hà Nội đã được lan tỏa trong Chương trình Tuyên dương “Người con hiếu thảo” lần thứ nhất năm 2023.

Tối 29/8, trong không khí mùa Vu Lan, Cung thiếu nhi Hà Nội rộn ràng với sự tề tựu của đông đảo các em nhỏ, các thanh thiếu niên từ khắp các địa bàn của Hà Nội về dự và đón nhận khen thưởng tại Chương trình Tuyên dương “Người con hiếu thảo” lần thứ I năm 2023 do Thành Đoàn- Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội tổ chức.

Clip chương trình Tuyên dương “Người con hiếu thảo” lần thứ I năm 2023:

Lần đầu tiên được tới Cung thiếu nhi Hà Nội, em Nguyễn Xuân Trang, học sinh lớp 8C, Trường THCS Tân Minh (Thường Tín, Hà Nội) hào hứng tham gia các hoạt động của Chương trình. Nhìn đứa trẻ tươi tắn, vô tư vui đùa, ít ai biết được em đang phải mang trong mình căn bệnh máu trắng hiểm nghèo. Đây có lẽ là dịp hiếm hoi, em được đi chơi ngoài thời gian đi bệnh viện và học tập.

Quên hết nhọc nhằn bệnh tật, ánh mắt, nụ cười của Xuân Trang long lanh, tươi tắn, hoạt bát đến lạ; nghị lực phi thường của đứa trẻ ngoan ngoãn khiến chúng tôi càng khâm phục khi trò chuyện cùng em.

“Con bị mắc bệnh máu trắng từ khi học lớp 1. Hồi đó con còn chưa biết nhiều về bệnh, chỉ biết tháng nào con cũng phải đến bệnh viện để truyền máu. Lúc đầu con rất sợ nhưng dần dần con cũng quen. Con phải đi truyền máu thường xuyên, nếu chậm là người con sẽ bị trắng bệch, yếu mệt, nguy hiểm. Mỗi lần đi bệnh viện, con lại phải xin cô nghỉ học. Truyền máu xong, con lại phải mượn sách, học đuổi để kịp các bạn”, Trang vô tư kể về căn bệnh của mình.

Đã gần 8 năm cô “chiến binh” nhỏ phải chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo, nhưng em chưa từng bị chậm nhịp học tập. Cứ xuất viện, Trang lại nỗ lực học bù. Mượn sách vở của các bạn để ôn lại kiến thức những ngày nghỉ,  “bám” sát cô giáo để học lại những gì đã bỏ qua trên lớp...,  nhiều năm liền Trang có thành tích học tập tốt, luôn được đánh giá là học sinh chăm ngoan, hiếu thảo.

Hoàn cảnh của gia đình Trang rất éo le. Gia đình có 4 anh chị em thì có 3 người cùng mắc bệnh máu trắng, bố mẹ Trang phải vất vả nuôi đàn con bệnh tật. Thương bố mẹ, ngoài thời gian đi bệnh viện điều trị, khi ở nhà, em thường xuyên hỗ trợ bố mẹ làm việc nhà, phụ bố mẹ chăm sóc cho 3 em nhỏ hơn.

Khó khăn chồng chất lên vai đứa trẻ bé bỏng là vậy nhưng em lại luôn có nghị lực phi thường để vươn lên. Dường chính sự trong sáng của đứa trẻ đã giúp em vượt qua những khó khăn ấy.

“Con mong sẽ khỏe mạnh hơn để giúp đỡ bố mẹ. Có hiếu tức là con có thể là đứa con ngoan của bố mẹ, không để bố mẹ phải buồn”, Trang vui vẻ.

Chú thích ảnh
Em Nguyễn Xuân Trang, học sinh lớp 8C, Trường THCS Tân Minh (Thường Tín, Nội)- thứ 2 từ trái sang, tham dự Chương trình Tuyên dương.

Cũng là tấm gương đáng khâm phục, em Đinh Trường Hoàng, học sinh lớp 4A3, trường Tiểu học Hồng Kỳ, Sóc Sơn cũng là một tấm gương của sự nghị lực.

Gia đình Hoàng vốn có hoàn cảnh khó khăn, chị gái em bị chậm phát triển, chân yếu, khó đi lại.Thương chị, thương bố mẹ, từ khi biết đi xe đạp, cậu học sinh tiểu học này đã tự nhận công việc chở chị tới trường để đỡ cho bố mẹ. Ngày nào cũng vậy, cậu bé đưa chị vào tận lớp rồi mới về lớp mình ngồi học. Có những ngày buổi trưa hai chị em đi học về, vắng bố mẹ, Hoàng còn tự nấu cơm và chăm sóc chị.

Vất vả là vậy nhưng suốt 4 năm học liền, Hoàng đều là học sinh giỏi. Tấm lòng hiếu thảo, yêu thương gia đình của "chàng trai" bé nhỏ ấy đã được ghi nhận khi em được chọn để tôn vinh trong Chương trình Tuyên dương “Người con hiếu thảo” lần này.

Những tấm gương bé nhỏ về lòng hiếu thảo, nghị lực vượt khó ấy đã được lan tỏa như những đóa hoa thơm trong mùa Vu Lan năm nay.

Chú thích ảnh
Trao tặng bằng khen cho các tấm gương Người con hiếu thảo.
Chú thích ảnh
Các tấm gương Người con hiếu thảo chia sẻ câu chuyện của mình.

Tại Chương trình Liên hoan "Người con hiếu thảo" lần thứ nhất, Ban tổ chức đã ghi nhận, biểu dương và trao tặng bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn Thành phố và biểu trưng cho các tấm gương “Người con hiếu thảo”. Các tấm gương cũng được tham gia giao lưu, chia sẻ hoàn cảnh, những việc làm ý nghĩa, ý chí vươn lên; lan tỏa những lối sống đẹp, trách nhiệm với người thân và gia đình, đóng góp tích cực cho xã hội của các thanh, thiếu nhi Thủ đô.

Đại diện Ban tổ chức cho biết: Chương trình được tổ chức nhằm đề cao giá trị truyền thống tốt đẹp và lòng hiếu thảo của con người Việt Nam, đồng thời phát hiện và tuyên dương những gương điển hình về lòng hiếu thảo, lý tưởng và lối sống đẹp, trách nhiệm trong tầng lớp thanh thiếu nhi của Thủ đô.

Theo đó, trong khuôn khổ Liên hoan "Người con hiếu thảo" năm 2023, cũng đã diễn ra các hoạt động giáo dục truyền thống, hoạt động trải nghiệm, văn hóa nghệ thuật, giao lưu và tuyên dương các tấm gương "Người con hiếu thảo" như: Chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân mùa Vu Lan với chủ đề “Ơn nghĩa sinh thành” với quy mô tổ chức và dàn dựng công phu, cùng sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng, chương trình nghệ thuật tạo nên một không gian sâu lắng, giàu xúc cảm, ngợi ca công ơn của ông bà, cha mẹ, góp phần gìn giữ những giá trị tốt đẹp của chữ Hiếu và đạo làm con trong truyền thống của người Việt Nam. Chương trình báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; các đại biểu là đại diện cho những "bông hoa nghìn việc tốt" kính dâng lên Bác, báo cáo những việc làm tốt, lòng hiếu thảo và hứa quyết tâm chăm ngoan, học tốt, tiếp tục lao động và rèn luyện để cống hiến cho Thủ đô và đất nước.

Ban tổ chức Liên hoan “Người con hiếu thảo” cũng bày tỏ mong muốn Chương trình sẽ trở thành hoạt động thường niên, lan tỏa những tấm gương tiêu biểu về lòng hiếu thảo trong thanh thiếu nhi Thủ đô, từ đó kêu gọi những tổ chức và cá nhân tấm lòng nhân ái, hỗ trợ các gương sau tuyên dương, tạo động lực để những người con hiếu thảo vượt qua khó khăn, bồi dưỡng tài năng, nguồn nhân lực trẻ và góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Lê Phú- Tạ Nguyên
Hà Nội ấm áp mùa Vu Lan
Hà Nội ấm áp mùa Vu Lan

Hà Nội, mùa Vu Lan lại về. Tâm thức mỗi người dân Thủ đô cùng lắng lại, hướng về công đức sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, hướng về tổ tiên với lòng hiếu hạnh, sự biết ơn, kính trọng. Một chút lòng thành dành cho cha mẹ, một nén nhang dâng lên tổ tiên, một chút thời gian tìm hiểu về đạo hiếu sẽ càng làm cho mùa Vu Lan Hà Nội thêm ấm áp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN